Mới đây, trong buổi chia sẻ với cánh truyền thông, danh ca Ánh Tuyết đã tiết lộ đôi điều về tình trạng sức khỏe của bản thân. Nữ ca sĩ tự nhận mình là 'đại lý bệnh', đã quen với những cơn đau suốt mười mấy năm qua bởi căn bệnh về cột sống và hẹp khe đốt sống cổ.
Ánh Tuyết đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật, lắp tổng cộng 6 cái nẹp vít cột sống lưng, 3 cái ở cổ. Do quá trình mổ và lắp nẹp vít gây tổn thương thần kinh nên hậu phẫu, cô thường xuyên bị đau thần kinh tọa, phải uống thuốc giảm đau.

Danh ca Ánh Tuyết đã phải 'sống chung' với những cơn đau trong nhiều năm.
'Mười mấy năm qua, tôi đã quen với những cơn đau. Bác sĩ nói tôi sẽ phải sống cùng thuốc giảm đau đến hết đời. Tôi từng đi chữa ở Pháp, Thụy Sĩ. Theo lời họ, tôi bấm huyệt, chạy máy xung điện và uống thuốc giảm đau hằng ngày vẫn không ăn thua. Gần đây, một đoàn bác sĩ người Mỹ tư vấn tôi lắp một chiếc máy vào cơ thể. Hễ tôi đau, chiếc máy ấy sẽ tự động bơm thuốc giảm đau. Tôi không đồng ý. Người tôi đã toàn nẹp vít, nếu lắp thêm máy sẽ thành rô-bốt mất!', danh ca Ánh Tuyết chia sẻ.
Vốn là người sống lạc quan, chẳng mấy khi than thở về bệnh tật nên ít ai biết rằng 1 Ánh Tuyết luôn rạng rỡ, tươi cười lại mắc nhiều bệnh đến vậy.
'Mười mấy năm trời, tôi không thể di chuyển bình thường trên sân khấu, chỉ đứng im một chỗ hát. Tôi cứ đi là chực té, cứ nhắm mắt phiêu là muốn bổ nhào. Tôi bước lên bậc tam cấp rất khổ sở, lên xuống sân khấu phải có người dìu. Tôi bước sang trái thì chân đi sang phải, tiến lên trước thì chân lùi đằng sau, không điều khiển được cơ thể mình. Một ca sĩ như thế thì làm sao năng nổ đi hát? Tôi thèm như ngày xưa, được tung tẩy, đá chân vít gót, được phiêu và giải phóng hình thể cùng tiếng hát của mình. Thế là, tôi mất 'lửa' dần. Mười mấy năm qua của tôi như thế nhưng không ai biết chuyện cả'.

Danh ca Ánh Tuyết bất ngờ phát hiện có u ở não, may là u lành.
Khoảng nửa năm trước, tưởng chừng như phép màu xảy đến khi danh ca Ánh Tuyết tìm được bác sĩ giỏi, cơn đau nhức 'đeo bám' suốt nhiều năm cũng dần đỡ được phần nào. Thế nhưng sau đó, nữ ca sĩ lại được phát hiện có khối u ở tuyến yên trong não. May mắn, đó chỉ là u lành: 'Từ nhỏ, tôi là người có sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh và phải thường xuyên uống đủ loại thuốc. 6 tháng trước, tôi đau nhức khắp người và không thể di chuyển. Một bác sĩ gần nhà nghi tôi có khối u trong não. Tôi đến bệnh viện xét nghiệm và được kết luận là có khối u trong tuyến yên ở não. May mắn là u lành tính'.
Hiện, danh ca Ánh Tuyết đang uống thuốc chữa khối u này, dự kiến sẽ phải kéo dài trong khoảng 2 năm.
Những năm gần đây, danh ca Ánh Tuyết sống cùng ông xã tại Hội An (Quảng Nam). Hàng ngày, hai vợ chồng cùng nhau đi ăn sáng, tập thể dục, trồng rau trong vườn... Ngoài ra, cô vẫn đi hát trong nhiều đêm nhạc, sự kiện.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu