Câu chuyện đau lòng, có chút bi hài và vô cùng hi hữu này xảy ra tại Twickenham, London (Anh). Người bị chính chồng và mẹ ruột phản bội một cách đau đớn chính là cô Lauren Wall.
Trước đây, Lauren Wall đã vô cùng cảm kích bà Julie - mẹ ruột mình - khi bà đã hào phóng tài trợ 15 nghìn bảng (hơn 452 triệu đồng) để tổ chức đám cưới với bạn trai Paul White. Được biết trước đó, Lauren tình cờ gặp bạn trai ở một quán bar và yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ sau 1 ngày, họ chính thức thành một cặp. Lauren Wall có thai sau vài tháng hẹn hò và sinh một bé gái vào tháng 3/2004.
Đến tháng 8/2004, cả hai tiến tới hôn nhân sau khi Paul ngỏ lời cầu hôn Lauren. Biết chuyện, bà Julie rất ủng hộ con gái, tài trợ tiền và hết lòng chuẩn bị cho công cuộc đám cưới.

Lauren và mẹ.
Ngày đám cưới tại nhà thờ, bà Julie đứng bên cạnh con gái với vẻ mặt vô cùng tự hào khi Lauren và Paul trao nhau lời hẹn ước trăm năm. Khi ấy, Lauren đã quá ngây thơ và tin vào lời hứa hẹn của người chồng rằng, anh ta sẽ bên cô mãi mãi và không bao giờ phản bội.
Tuy nhiên, kết hôn chưa được bao lâu, Paul đã dọn ra khỏi nhà. Chỉ 9 tháng sau, bà Julie sinh con cho chính con rể của mình khiến Lauren vô cùng sốc và bàng hoàng.
Nhớ lại trước đó, vợ chồng Lauren lên đường đi tuần trăng mật ở Devon và bà Julie cũng đi cùng. Trước đó không lâu, Paul thường xuyên ra ngoài và không cho ai động vào điện thoại của mình. Một lần tình cờ sử dụng điện thoại của mẹ, chị gái của Lauren phát hiện rất nhiều tin nhắn giữa bà Julie và con rể. Lúc này, Lauren mới ngớ người.
Khi tìm đến hỏi mẹ, bà Julie một mực từ chối và nói cô bị thần kinh. Lauren hỏi chồng thì anh ta mặt trắng bệch, từ chối cho vợ kiểm tra điện thoại rồi chẳng nói chẳng rằng cởi nhẫn cưới, dọn đồ bỏ đi chỉ sau vài ngày. Khi ấy, Lauren mới 19 tuổi, một mình phải loay hoay chăm lo cho cô con gái mới 7 tháng tuổi.
Lauren không ngờ mẹ ruột và chồng lại đâm sau lưng cô đau đến vậy. Cô từng để ý 2 người rất thân thiết nhưng chưa bao giờ nghi ngờ. Vài tuần sau, Lauren nghe tin mẹ và chồng mình đang sống cùng nhau, bụng bà Julie còn nổi lên trông thấy như đang có bầu. Về nhà, Lauren xé hết tấm hình cưới và quyết định ly hôn. Cô cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, không bao giờ có thể tha thứ cho 2 con người đó.

Đám cưới của chồng cũ Lauren và mẹ ruột cô.
Sau 9 tháng rời khỏi Lauren, bà Julie sinh con cho chồng cũ của cô; 4 năm sau cả 2 dắt tay nhau vào lễ đường. Lauren vẫn tham gia đám cưới vì con gái nhỏ. Tuy nhiên, cô vẫn không kìm được nỗi xúc động. Từ đầu đến cuối, Paul không một lời xin lỗi, trong khi bà Julie từng bật khóc nhiều lần trước mặt cô.
Dù hơn 10 năm đã trôi qua, dù mối quan hệ với bà Julie đã tốt hơn nhưng Lauren khẳng định, cả hai chẳng thể thân thiết được như xưa. Hiện tại, cô đã tìm được hạnh phúc mới, trân trọng yêu thương nhau và không ngoại tình. Thế nhưng, chuyện xảy ra trong quá khứ vẫn khiến cô cảm thấy vô cùng ám ảnh.
Thùy Nguyễn (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu