Bin Nguyễn (21 tuổi, quê Nam Định, sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Dược Hà Nội) là một cái tên rất quen thuộc trong nhóm các bạn trẻ chuyên thu gom, nhặt xác thai nhi bị bỏ từ phòng khám để đem về chôn cất. Hôm 19/11 vừa qua, trên đường trở về sau một buổi đi nhặt xác thai nhi như thường lệ, chàng sinh viên 21 tuổi đã gặp phải một sự việc mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên.

Bin được người dân và lực lượng chức năng chở che, giúp đỡ. Ảnh: NVCC
Tối hôm ấy, như thường lệ, Bin cũng cô bạn đi trong nhóm tỏa đi các khu phố ở Hà Nội để nhặt, xin xác thai nhi.
Khoảng 20h cũng ngày, Bin và cô bạn chở xác thai nhi trên xe máy di chuyển theo hướng từ Phùng Hưng (Hà Đông) về chỗ cầu Đen để về nhà. Đến ngã tư, Bin rẽ trái theo đèn tín hiệu giao thông thì một người phụ nữ vượt đèn đỏ lao đến, quẹt vào đầu xe máy. Bin hỏi người phụ nữ sao lại vượt đèn đỏ thì bị người này quay xe đuổi. Đến khu vực cầu Đen, người này đuổi kịp xe của bin rồi đạp thẳng vào yếm xe. Dừng xe lại, người phụ nữ gọi một nhóm người đến để đánh Bin.
"Lúc đó, tôi không sợ vì mình không sai, chị ấy là người sai... Xót nhất là khi người phụ nữ đạp vào yếm xe. Chúng tôi đang để các bé vào yếm xe thì chị đạp khiến hộp đựng vỡ toang. Tôi nhặt các bé lên, lấy đồ gì thấm được thì thấm, rồi bỏ các bé lại vào hộp..." Bin Nguyễn kể lại với PV Tuổi Trẻ.

Rất may, đúng lúc đó lực lượng công an xuất hiện, biết Bin đang làm việc thiện và bị người phụ nữ đuổi theo hành hung, mọi người đều đứng ra bảo vệ:
"Các anh công an, người dân biết chúng tôi đang đi nhặt xác thai nhi thì tập trung bảo vệ để không ai bắt nạt chúng tôi".
Bin nói "chỉ cần về nhà an toàn", các đồng chí công an và người dân có mặt lúc đó xúm lại mỗi người gửi một ít tiền khoảng 10.000 đồng, 20.000 đồng cho đôi bạn trẻ nhờ mua giúp hương hoa cho các thai nhi. Sau đó các chiến sĩ công an còn đưa Bin và cô bạn về tận nhà an toàn.
"Ai cũng nói người dân Hà Nội vô cảm nhưng không phải. Người dân thấy cái đúng vẫn xúm vào bảo vệ. Việc được công an giúp đỡ khiến chúng tôi thấy có thêm niềm tin vào các anh", Bin Nguyễn nói.
Các bạn trẻ cho biết không sợ bị trả thù vì làm việc tốt, được mọi người ủng hộ.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/21/Lời kể rùng mình của cậu sinh viên nhặt 2.000 xác thai nhi bị vứt bên lề đường - LĐTV_21112019210230.mp4[/presscloud]
| Bin Nguyễn bắt đầu công việc thu gom xác thai nhi về chôn cất từ khi còn học cấp ba. Hàng ngày cứ sau 17h, Bin cùng nhóm bạn trẻ đang là sinh viên đi gõ cửa các phòng khám ở Hà Nội xin thu nhận xác thai nhi đem về để ở hai chiếc tủ đông trong nhà. Khi tủ đầy, Bin cùng nhóm bạn sẽ tắm rửa sạch sẽ cho các thai nhi, bọc trong chiếc khăn sạch, bỏ vào chiếc tiểu và làm lễ, chôn cất trang nghiêm ở nghĩa trang của một giáo xứ tại tỉnh Nam Định. Tính đến nay, nhóm bạn của Bin đã nhặt, chôn cất được hơn 3.000 xác thai nhi tại Hà Nội. |
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu