Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Dân tình mê mệt cây thông mập ú cô đơn đứng giữa trời xanh ở Đà Lạt

Cây thông mập ú, thông ú nu, thông heo... là những biệt danh hài hước nhưng không kém phần dễ thương mà dân tình dành cho cây thông đặc biệt này.

Cây thông cô đơn nằm ở Ankroet, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng từ lâu đã là một điểm đến nổi tiếng nhất định phải ghé thăm khi du khách tới du lịch ở Đà Lạt. Thế nhưng, hành trình đi tới cây thông cô đơn ở Ankroet lại vô cùng khó xơi, là thách thức lớn với những tay lái "yếu" mới chân ướt chân ráo ghé thăm Đà Lạt. Bởi vậy, trong thời gian gần đây, có một cây thông mập ú cũng đứng đơn độc ở đồi chè rất được tín đồ thích 'xê dịch' chú ý.
 
Dân tình mê mệt cây thông mập ú cô đơn đứng giữa trời xanh ở Đà Lạt
 
Đứng sừng sững giữa đồi chè Cầu Đất, cây thông mập ú được đông đảo du khách ưa thích bởi 'ngoại hình' vô cùng đặc biệt: thay vì cao lớn như thường, cây thông này lại có hình dáng tròn tròn, mập mạp rất dễ thương. Nổi tiếng đến vậy nhưng muốn chinh phục cây thông mập ú này lại chẳng dễ dàng chút nào. Bạn phải chạy xe băng băng tới đồi chè Cầu Đất cách TP Đà Lạt mờ sương khoảng 25km, sau đó phải men dọc lối bê tông rộng dài hết quán cafe Cầu Đất farm. Tiếp đó, bạn hãy chạy xe tiếp khoảng 500m nữa, tới ngã ba đầu tiên của nhà dân thì rẽ trái, rồi men theo lối món để tới cây thông cô đơn.
 
Dân tình mê mệt cây thông mập ú cô đơn đứng giữa trời xanh ở Đà Lạt
 
Đường xá gập ghềnh, xa xôi nhưng quả thực cảnh đẹp nơi đây đã bù đắp tất cả nỗi mỏi mệt. Cây thông mập ú đứng một mình giữa đất trời mênh mông xanh ngắt, kế bên ngọn đồi trà xanh mơn mởn và rừng thông cao sừng sững, cầu nan tròn độc lạ. Nhiều bạn trẻ ưu ái gọi đây là cây thông 'mập ú' nhất Đà Lạt, thậm chí còn hài hước gọi tên bằng vô số biệt danh khác như 'thông heo', 'thông ú nu',... đầy thân thương.
 
Dân tình mê mệt cây thông mập ú cô đơn đứng giữa trời xanh ở Đà Lạt
 
 
Sở dĩ cây thông cô đơn này được gọi như vậy là bởi khi nhìn từ xa, đập vào mắt là cây thông cành lá um tùm, từng tầng từng tầng lá xếp chồng lên nhau xanh mượt giữa đất trời, che hết cả thân cành. "Bạn" thông ú nu này còn một mình đứng sừng sững giữa ngọn đồi, thoạt nhìn thoáng cô độc nhưng lại muôn phần dễ thương. Chưa kể, quang cảnh thiên nhiên bao quanh cây thông mập ú này còn vô cùng mãn nhãn, khắp bổn bể đều là cây cối xanh mơn mởn, phía xa xa là những bóng mây trắng hững hờ trôi trên bầu trời xanh biếc. 
 
Dân tình mê mệt cây thông mập ú cô đơn đứng giữa trời xanh ở Đà Lạt
 
Quả thực, cây thông mập ú này rất xứng đáng để các tín đồ sống ảo ghé thăm. Chỉ cần đứng dưới gốc cây và tạo dáng "thơ thẩn" là có ngay một pô hình đẹp mê ly, hút ngàn react rồi. Thế là bây giờ giới trẻ lại có thêm địa điểm tuyệt hảo để check in, chụp hình rồi.
 
Dân tình mê mệt cây thông mập ú cô đơn đứng giữa trời xanh ở Đà Lạt
 
Video: Tinnie Linh
 
 
Theo Linh Chi/SKCĐ