Mới đây trên kênh Youtube của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải đoạn clip hé lộ với khán giả không gian biệt thự của mình trong dịp Tết. Trong clip, ‘ông hoàng nhạc Việt’ không khỏi bồi hồi khi nhớ lại những cái Tết trong quá khứ của mình.

Theo chia sẻ của giọng ca “Xin lỗi tình yêu”, trước đây gia đình anh từng gặp nhiều biến cổ nên bản thân anh cũng trải qua những cung bậc cảm xúc đón năm mới khác nhau.
“Lúc thì ba má tôi khá giả, có lúc lại phá sản nên nhiều cảm xúc lắm. Có những năm Tết chỉ có tôi với em gái, ba thì ở xa với má lớn, còn má tôi thì không ở Sài Gòn”, Đàm Vĩnh Hưng tâm sự.
Nhớ về kỷ niệm không bao giờ quên trong quá khứ, nam ca sĩ trải lòng: “Khi đó, tôi ở với ngoại, nhìn những đứa trẻ xung quanh được ba má mua quần áo mới, được lì xì, trong khi hai anh em chúng tôi không có ai lì xì hết. Chỉ có ngoại cho tôi 2000 đồng. Tôi không bao giờ quên được ngày đó”.

Nhưng cái Tết buồn nhất, theo Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ thì là vào năm anh 1990, khi đó anh mới 19 tuổi. Lúc đó, nam ca sĩ đến TP. Hồ Chí Minh và bắt đầu công việc làm tóc. Khoảng thời gian ấy, anh cảm nhận sâu sắc cái nghèo và khó khăn.
“Nó đáng sợ lắm. Sự khó khăn thời tuổi thơ mình chỉ biết đến một cách mơ hồ thôi. Nhưng năm 19 tuổi thì tôi cảm nhận rất rõ ràng bởi lúc đó đã là người trưởng thành rồi”, giọng ca “Biển tình” trầm ngâm nhớ lại.
Theo nam ca sĩ, khi đó công việc làm tóc đã nuôi sống anh và gia đình. Đến lúc em gái đi lấy chồng, anh về sống với ông bà ngoại. Sau này khi Đàm Vĩnh Hưng bén duyên với nghề ca hát, cuộc đời anh đã bước sang trang mới.

“Công việc này mang lại cho tôi những cái Tết khác hơn rất nhiều. Một cái Tết độc lập và tự do đúng nghĩa. Tôi tự kiếm ra tiền, tự sắm sửa, làm nhà,… Đến giờ phút này,t ôi đã có một ngôi nhà khang trang, có sân vườn để trang trí. Nên những năm qua, tôi tự cho phép mình được chơi Tết. Vì đây là thời điểm tôi yêu nhất nên tôi ít khi nhận show diễn ở xa”.
Nam ca sĩ cũng chia sẻ rằng chỉ ở TP.HCM anh mới có cảm giác của những ngày xưa: “Tôi tìm được những ký ức với con đường thưa thớt người, được đi thong dong, đến nhà ông bà ngoại hay đi lên nhà má lớn thăm hài cốt của ba, đi thắp nhang cho người thân,… Sau đó tôi mới đi Nha Trang, nơi anh chị em thân yêu tụ họp để nhận bao lì xì”, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Trong dịp năm mới, Đàm Vĩnh Hưng đã ra MV “Mùa xuân ơi” để dành tặng khán giả. Anh và ekip đã thực hiện MV ở những địa điểm nổi tiếng trên khắp cả nước. Nam ca sĩ hy vọng trong năm mới khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, chúng ta sẽ có những chuyến đi mới và những khởi đầu mới.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu