Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Đám tang đẫm nước mắt của người con tâm thần đi ăn xin để nuôi bố

"Nhìn mà xót xa thật đấy. Thần trí anh dù không được ổn định nhưng tấm lòng hiếu thảo của người con đối với bố thực sự làm người ta ngưỡng mộ".

Câu chuyện về người con trai mắc bệnh tâm thần vẫn ngày ngày đi xin ăn để nuôi bố đã qua đời do tai nạn giao thông khiến cho dân mạng vô cùng xúc động những ngày qua.

Đám tang của anh diễn ra trong một ngày mưa tầm tã, tiếng khóc thương của mọi người càng làm bầu không khí trở nên trầm uất.


Hình ảnh anh L.C.Đ khi còn sống đi ăn ăn để nuôi cha già. (Ảnh: FB H.E)

Đám tang của người con trai tâm thần đi xin ăn nuôi bố

Vào hôm qua ngày 6/10, nhờ sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân mà đám tang của anh L.C.Đ (tại Quảng Trị) đã được diễn ra chu toàn. Người thân cùng hàng xóm có mặt rất đông để đưa tiễn anh nốt chặng đường cuối cùng.

Cha anh đã 80 tuổi, sức khóc chẳng còn, đi cũng không vững, người thân hàng xóm khóc thương cho gia cảnh của anh, cho sự ra đi đầy xót xa của người con trai hiếu thảo. Trời hôm qua đổ cơn mưa trắng xóa, tiếng khóc thương, tiếng kèn trống hòa lẫn vào nhau tạo nên cái bầu không khí càng thêm ảm đạm, thương xót cho số phận của bố con anh L.C.Đ.

Được biết, nhờ sự giúp đỡ từ phía các mạnh thường quân nên sau đám tang, số tiền dư ra sẽ được gom lại thành một cuốn sổ tiết kiệm để cha anh L.C.Đ có thể sống nốt phần đời còn lại. Đây có lẽ cùng là niềm an ủi cuối cùng mà anh làm được cho người cha già mà bao năm qua anh đã vất vả chăm sóc.


Người thân khóc quỵ trong đám tang của anh. (Ảnh: FB Nhàn Phùng)


Nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, đám tang của anh được diễn ra chu toàn. (Ảnh: FB Nhàn Phùng)


Trời mưa như trút nước nhưng bà con hàng xóm vẫn đến đông nghẹt để tiễn đưa anh. (Ảnh: FB Nhàn Phùng)


Anh L.C.Đ vốn là người hiền lành, lương thiện và hiếu thảo. (Ảnh: FB Nhàn Phùng)

Dân mạng xót xa cho số phận của người con hiếu thảo

Ngay sau khi sự việc cũng như đám tang của anh L.C.Đ được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút được sự quan tâm và chú ý từ dân mạng. Ai nấy đều tiếc thương cho số phận khổ cực của anh L.C.Đ. Cả một đời dù chẳng hoàn hảo được như bao người bình thường khác thế nhưng chữ hiếu trong anh thì chưa một lần khuyết thiếu.

"Thương anh quá anh ơi. Mong anh ra đi thanh thản, không còn phải vướng bận gì nữa rồi, mọi người sẽ thay anh chăm sóc bác thật tốt".
"Xót xa quá. Giờ chỉ thương bố anh ấy ở nhà một mình. 80 tuổi rồi sức yếu như vậy còn ai chăm sóc đây".
"Chắc họ hàng sẽ thay phiên nhau giúp anh chăm sóc bác. Mong mọi chuyện sẽ bình an".
"Đọc mà chảy cả nước mắt. Đời này cũng chỉ mong ai đều hiếu thảo như anh thì tuyệt biết dường nào".


Một số bình luận từ dân mạng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Hiện sự việc về người con trai hiếu thảo - anh L.C.Đ vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý từ dân mạng. Không ít người cũng mong mau chóng xác nhận được người gây ra tai nạn cho anh để sớm chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Theo Yan News