Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đâm cậu ruột tử vong vì “can tội”… thích chửi thề

Sợ làm phiền hàng xóm, Triều nhắc nhở cậu ruột nhỏ tiếng nhưng Bình không nghe càng lớn tiếng chửi to hơn. Bực mình, Triều nhặt chai thủy tinh đập trúng đầu khiến nạn nhân tử vong.

Trước đó, ngày 17/2/2019, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối trong vòng 4 tháng đối với Nguyễn Minh Triều (27 tuổi, trú tại phường Châu Phú B, TP Châu Đốc).
 
Sau thời gian điều tra, có kết luận rõ ràng, Viện kiểm sát chuyển hồ sơ sang TAND tỉnh An Giang đề nghị truy tố Nguyễn Minh Triều về tội Giết người. Mới đây, TAND tỉnh An Giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Minh Triều về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Thanh Bình (SN 1972) - cậu ruột của Triều.
 
Theo cáo trạng của VKS, Nguyễn Minh Triều và Nguyễn Thanh Bình đều là người nghiện rượu. Triều và Bình thường xuyên rủ nhau đến bãi đất trống thuộc khu vực Tổ 3, khóm Châu Long 4, phường Châu Đốc B để nhậu nhẹt.
 
Khoảng 7h ngày 5/2 (sáng mùng 1 Tết Nguyên đán), Triều và Bình lại rủ nhau ra bãi đất trống để ăn nhậu. Đến 11h cùng ngày, hai người uống hết hơn 1 lít rượu, có biểu hiện say nên ngồi nói chuyện linh tinh.
 
Đâm cậu ruột tử vong “can tội”… thích chửi thề
Nguyễn Minh Triều trước vành móng ngựa
 
Trong lúc nói chuyện qua lại, Bình lớn tiếng chửi thề. Sợ làm phiền đến hàng xóm xung quanh, Triều khuyên cậu nên nói chuyện nhỏ lai nhưng Bình không nghe lại quay ra chửi lớn hơn. Từ đó hai bên xảy ra mâu thuẫn gay gắt dẫn đến đánh nhau.
 
Trong lúc giằng co, Triều dùng chân đạp vào ngực khiến Bình ngã ngửa ra sau đập đầu vào trụ đá. Chưa dừng lại, Triều tiếp tục vớ một chai thủy tinh rỗng đập vào đầu và dùng chân đạp thêm một phát nữa vào ngực trái của bình.
 
Khi thấy đầu Bình chảy nhiều máu, Triều vội cởi áo lau vết máu và băng bó vết thương cho cậu. Sau đó, Triều thản nhiên ngồi uống rượu một mình.
 
Về phần Bình, sau khi được cháu băng bó vết thương cốlê chân đi khoảng 3m thì nằm gục xuống đất. Khoảng 1 tiếng sau, Triều nhặt một khúc gỗ đi đến chỗ Bình kêu ngồi dậy nhậu tiếp nhưng Bình trả lời “mệt” và không uống nữa. Thấy vậy, Triều quay lại tiếp tục uống rượu và không biết cậu mình đã bất tỉnh.
 
Khoảng 18h cùng ngày, người dân trong xóm thấy Bình đi loạng choạng trong tình trạng say rượu, trên người có nhiều vết thương nên đã dìu Bình vào nhà anh ruột. Đến nơi được khoảng 45 phút thì Bình tử vong. Ngay lập tức, người dân trình báo sự việc đến cơ quan điều tra. Triều sau đó tự đến Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
 
Ngày 14/2/2019, Công an công bố kết luận giám định pháp y, nạn nhân Bình tử vong do suy hô hấp vì chấn thương vùng ngực trái gây dập toàn bộ phổi trái/bệnh lý tim phổi mãn tính.
 
Căn cứ vào cáo trạng điều tra và khai báo của Triều tại tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Triều 13 năm tù giam về tội Giết người.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/19/dam-cau-ruot-tu-vong-can-toi-thich-chui-the_19102019095719.mp4[/presscloud]
Nghiện game, nam sinh nhập vai giết người để hoàn thành nhiệm vụ

Xem thêm: Nghi án vợ giết chồng phi tang thi thể xuống ao: Lời kể ngây thơ của bé trai tố cáo tội ác người mẹ
 
Thu Nga (t/h)