Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vụ bé trai 4 tuổi chết ở núi Chứa Chan sau 10 ngày mất tích: Người bố đi biển vẫn chưa biết tin dữ

Thi thể của bé trai 4 tuổi mất tích bí ẩn được người dân tìm thấy cách nhà khoảng 1km. Tại hiện trường, thi thể biến dạng, trương phềnh, không mặc quần áo.

Liên quan đến vụ bé trai 4 tuổi mất tích khi ở nhà cùng ông bà, trưa 15/9, Công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị đã cử lực lượng đến hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Hiện cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.

Nạn nhân là cháu Trần Vũ Tuấn Khoa (4 tuổi, ngụ tại ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc. Cháu Khoa được gia đình thông báo mất tích từ 10h30 ngày 6/9. Gia đình cùng lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm nhiều ngày nhưng không thấy cháu.
 
Đã tìm thấy thi thể bé trai 4 tuổi sau 10 ngày mất tích ở ĐN
Nơi phát hiện thi thể cháu Khoa

Được biết, thi thể cháu Khoa được tìm thấy ở gần núi Chứa Chan, cách nhà khoảng 1km. Tại hiện trường, thi thể cháu Khoa có dấu hiệu biến dạng, trương phình, không mặc quần áo.

Phía gia đình xác định thi thể nạn nhân là cháu Khoa từ chiếc vòng đeo trên tay và một số dấu hiệu khác xuất hiện tại hiện trường. 

Theo nghi ngờ ban đầu của cơ quan chức năng, có thể cháu Khoa tử vong do đói và khát. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn cần đợi báo cáo khám nghiệm tử thi.

Điều xót xa nhất là kể từ khi cháu Khoa mất tích cho đến nay người bố đi biển không hề hay biết tin tức gì do gia đình không thể liên lạc vì không có sóng điện thoại. 

Một số người trong nhóm tìm kiếm cháu Khoa suốt nhiều ngày qua cho biết, có khả năng cháu Khoa đi lạc không tìm được đường về rồi đói dẫn đến tử vong. Thêm nữa, hôm trước xảy ra mưa lớn, có thể cháu bị trôi xuống suối bắt nguồn từ núi Chứa Chan. 
 
Đã tìm thấy thi thể bé trai 4 tuổi sau 10 ngày mất tích ở ĐN
Hình ảnh cháu Khoa trước khi mất tích và tử vong

Như đã đưa tin, trước đó khoảng 10h30 ngày 6/9, ông ngoại phát hiện cháu Khoa mất tích bí ẩn. Thời điểm đó, ông ngoại quên đóng cổng nên Khoa đi ra ngoài, sau đó lạc mất khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Bà Hạnh (bà ngoại cháu Khoa) cho biết, sau 1 đêm ròng rã tìm kiếm, gia đình vẫn chưa thấy thông tin gì của cháu khoa. 

Cũng theo bà Hạnh, khi mất tích cháu Khoa mặc áo vàng nhưng đến giờ không biết có ai thay đồ của cháu nữa không. "Sau khi phát hiện Khoa đi lạc, cả gia đình đi tìm khắp nơi, đi rẫy, sông, núi, trắng đêm mà vẫn không thấy. Giờ tôi cũng không biết tính sao, chỉ mong sớm tìm thấy cháu", bà Hạnh nói.

Gia đình cũng cho biết, cháu Khoa chậm phát triển, sống cùng ông bà ngoại. Thường ngày, Khoa được ông bà canh chừng không cho ra ngoài nhưng sáng xảy ra sự việc ông ngoại quên đóng cửa nhà nên cháu đi lạc mất.
 
Bé trai mất tích ở Bắc Ninh đã được tìm thấy ở Tuyên Quang



Theo Thanh Mai/SKCĐ