Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đã tìm thấy người mẹ vô tình bỏ con suốt 3 ngày dưới hố ga, hé lộ lời khai đầy chua xót

Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã xác định đực danh tính người mẹ bỏ rơi con dưới hố ga suốt 3 ngày trong tình hình thời tiết nắng nóng đến 40 độ. Người mẹ này trú ở Hà Nam.

Theo thông tin trên Cổng thông tin Công an TP Hà Nội, Công an thị xã Sơn Tây đã vào cuộc điều tra và xác định được người mẹ bỏ rơi con ở hố ga trong thời tiết nắng nóng 40 độ C ngay gần ngôi miếu nhỏ ở xã Thanh Mỹ (Sơn Tây).
 
Theo đó, người mẹ bỏ rơi còn là P.T.T (SN 1989, trú tại Hà Nam). Tại cơ quan điều tra, T. khai: Ngày 6/6, đón xe khách lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến khoảng 23h cùng ngày thì thấy mình bị vỡ ối và trở dạ. Lúc này, T. đi một mình ra ruộng rau cạnh đề Mẫu trong thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ rồi tự sinh em bé.
 
 Đã tìm thấy người mẹ vô tình bỏ con suốt 3 ngày dưới hố ga, hé lộ lời khai đầy chua xót
T. khai bỏ con do kinh tế khó khăn
 
T. cho biết, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có tiền nuôi con và không muốn ai biết việc bản thân sinh con nên đã bế cháu bé trèo vào phía sau đề Mẫu vứt bỏ. Sau khi bỏ đứa con còn đỏ hỏn, T. quay lại xóa dấu vết rồi di chuyển đến trung tâm TP Hà Nội.
 
Sau khi tìm kiếm được T. đưa về trụ sở làm việc, Công an thị xã Sơn Tây đã lập hồ sơ xử lý hành vi của người mẹ này theo quy định pháp luật. Đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng đảm bảo quyền lợi cho cháu bé.
 
Được biết, hiện cháu đang được chăm sóc tại Bệnh viện Xanh Pôn. Những người cứu sống cháu đặt tên cho bé là Nguyễn Văn An với mong muốn mọi điều bình an sẽ đến với cháu. Sau này cháu sẽ có cuộc sống an yên.
 
Như đã thông tin, khoảng 15h40 ngày 8/6, người dân phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga ở phía sau đề Mẫu trong tình trạng không có quần áo mặc, 2 mắt, mũi, miệng, cơ thể đang bị dòi bọ bám dính.
 
 Đã tìm thấy người mẹ vô tình bỏ con suốt 3 ngày dưới hố ga, hé lộ lời khai đầy chua xót
Cháu bé được đặt tên là Nguyễn Văn An và đang được chăm sóc tại bệnh viện Xanh Pôn
 
Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân, Công an xã Thanh Mỹ cùng Trạm y tế xã Thanh Mỹ đến sơ cứu cho cháu rồi đưa vào bệnh viện đa khoa Tây Sơn. Sau đó, cháu được chuyển đến bệnh viện Xanh Pôn để cấp cứu. Cháu bé bị nhiễm trùng nanwgk rối loạn đông máu, nguy hiểm tính mạng.

Điều dưỡng Thắm – người tiếp nhận cháu bé đầu tiên cho biết: Nhìn thấy đứa bé đỏ hỏn, trên người đầy ruồi bọ bâu chị không khỏi giật mình. Chị nhanh chóng đón lấy cháu bé vào lòng, khám tổng quát đánh giá sức khỏe.
 
“Khi đến trạm, cháu không mảnh vải che thân, cơ thể bẩn lắm. Thấy các chỉ solos sinh tồn của cháu ổn chúng tôi mới tắm, lau bớt ruồi ở mắt, nách, rốn... rồi chuyển đến bệnh viện Sơn Tây rồi lại đi thẳng xuống bệnh viện Xanh Pôn trong ngày”, điều dưỡng Thắm kể lại.
 
Đến nay, sức khỏe của cháu đã tiến triển tốt hơn và đang được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ.
 
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong bịch nilon bên lề đường
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ