Xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, lại sở hữu nhan sắc vạn người mê từ nhỏ, Lý Hương (em gái Lý Hùng) từng được mệnh danh là "đả nữ" màn ảnh Việt thập niên 1990-2000. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân sai lầm đã vùi dập tuổi thanh xuân của nữ diễn viên. Sau vấp ngã, Lý Hương chẳng còn dám nghĩ tới chuyện tình yêu, chỉ còn chỗ dựa duy nhất từ người thân.
Cuộc hôn nhân sai lầm và bi kịch tù tội
Lý Hương (tên thật là Lý Thị Kim Hương) là ái nữ nhà NSND Lý Huỳnh, em gái tài tử điện ảnh tên tuổi lẫy lừng một thời Lý Hùng. Sinh trưởng trong một gia đình nghệ thuật, chẳng có gì lạ khi Lý Hương cũng từng được xem là "đả nữ" màn ảnh Việt thập niên 1990-2000 vì chuyên thể hiện những vai hành động võ thuật nhờ học võ từ năm 8 tuổi.
Tên tuổi của Lý Hương được biết đến qua nhiều dự án phim hợp tác với nước ngoài như: "Phi vụ Phượng Hoàng", "Kế hoạch 99" đóng cùng Mạc Thiếu Thông, Lê Tư hay "Truy nã tội phạm quốc tế", "Hồng hải tặc"...

Nhan sắc xinh đẹp của Lý Hương năm 14 tuổi
Khi đang gây dựng được tên tuổi trong lòng công chúng, năm 23 tuổi, Lý Hương quyết định từ bỏ sự nghiệp và lập gia đình. Bất chấp sự ngăn cản từ gia đình, nữ diễn viên cùng chồng là Tony Lam sang Mỹ kết hôn và định cư vào năm 2001. Cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp đã mở đầu cho chuỗi bi kịch mà nữ diễn viên phải gánh chịu trong suốt gần chục năm sau đó.
Từ một diễn viên đang lên, Lý Hương chấp nhận cuộc sống của một bà nội trợ ở khu phố Chinatown. Hàng ngày, cô làm thêm công việc thu ngân bán thời gian tại tiệm bánh pizza và cửa hàng đồ lưu niệm của chồng.
Sau nhiều mâu thuẫn, Lý Hương không chịu đựng nổi cuộc sống hôn nhân bi kịch nên đâm đơn ly hôn chồng tại Mỹ. Vào thời gian đó, ông Tony Lam đã yêu cầu luật pháp Mỹ ra án lệnh tạm thời đối với việc nuôi dưỡng con chung của cả hai. Theo đó, quyền nuôi con thuộc về người có quốc tịch Mỹ, tức Tony Lam.
Năm 2005, Lý Hương quyết định đưa con gái 4 tuổi Princess Lam về nước và tiến hành các thủ tục ly hôn ở Việt Nam. Tháng 5/2007, TAND TP HCM tiến hành xét xử vụ án ly hôn của nữ diễn viên.
Sau nhiều ngày nghị án, tòa xét mâu thuẫn giữa hai bên rất trầm trọng, không thể hàn gắn được nên chấp thuận đơn ly hôn của Lý Hương, đồng thời giao cho cô được quyền nuôi dưỡng con của mình.
Một năm sau đó, khi quay lại Mỹ du lịch, nữ diễn viên Việt Nam bị Bộ An ninh Nội địa Mỹ bắt giữ tại sân bay Los Angeles. Cô còn bị tố cáo đã bắt cóc con gái mình khi "chống lại án lệnh" của tòa án Mỹ và tự ý nuôi con. Cô bị giam 1 tuần, sau đó bị gắn chíp theo dõi và quản chế tại nhà thuê trên đất Mỹ trong suốt 3 năm.
Ngay sau khi nữ diễn viên bị bắt giữ, ngày 2/6/2008, phía gia đình Lý Hương cùng đại diện luật sư đã trao lại con cho Tony Lam trước sự chứng kiến của đại diện Sở Ngoại vụ và đại diện Tổng lãnh sự Mỹ tại TP HCM. Mặc dù rất đau lòng nhưng Lý Hương buộc phải để con ở lại Mỹ. Cô bé sống cùng người chị ruột của cha mình và nhận trọn vẹn tình thương của người bác này.
Năm 2010, Lý Hương bị Tòa án liên bang Mỹ ở Brooklyn (New York) điều tra tội hình sự "bắt cóc con gái". Theo nydailynews, tại phiên tòa ngày 13/12/2010, nữ diễn viên Việt Nam khóc khai rằng, cô bỏ đất Mỹ mang con gái về Việt Nam là để trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân mà theo cô là đầy ngược đãi, lạm dụng và cưỡng bức với người chồng cũ - Tony Lam.
"Tôi đã từ bỏ gia đình, từ bỏ sự nghiệp để lấy ông ta. Tôi từng yêu ông ta và muốn cho con gái mình có được một gia đình”, nữ diễn viên bày tỏ tại tòa Mỹ. Trước những lời này, Tony Lam phản biện rằng ông không dám động đến vợ cũ, vốn là chuyên gia đấm bốc và là một diễn viên võ thuật. "Nếu đánh vợ thì tôi sẽ chết trước vì cô ta là võ sư chuyên nghiệp", nydailynews dẫn lời Tony Lam.

Lý Hương và anh trai Lý Hùng
Nhiều năm sau khi mọi chuyện đã qua, Lý Hương mới dám tiết lộ về cuộc sống kinh hoàng bên Mỹ. Tony Lam ngoại tình công khai, nhiều lần đưa bồ nhí về nhà, thậm chí còn bắt cô vợ người Việt học cách quan hệ tập thể.
"Dù khổ, dù bị coi thường, dù bị phản bội, tôi cũng có thể âm thầm chịu đựng. Tôi giấu tất cả mọi người. Nhưng người ấy còn công khai cặp bồ, ngoại tình trước gia đình tôi, trước người quen của tôi. Coi gia đình tôi không ra gì, làm mất mặt mũi tôi với bạn bè thì tôi không chịu được nữa", em gái Lý Hùng tâm sự.
Sau biết bao giằng co, đấu tranh cả về tình cảm và pháp lý trong nhiều năm, Lý Hương mới chấm dứt được cuộc tình oan trái. "Hôn nhân tan vỡ, tiền mất, thân bị tù tội... Những ngày tháng đó thực sự là địa ngục trần gian, mãi mãi tôi không muốn nhớ lại".
Người thân là chỗ dựa cuối cùng
Nói về quãng thời gian đen tối, chịu đủ mọi đắng cay cuộc đời, Lý Hương ngẫm ra rằng, sự bao bọc từ nhỏ của cha mẹ, gia đình khiến cô không biết phải làm gì khi đứng trước biến cố. “Người mình từng đầu ấp tay gối đệ đơn lên tòa kiện mình. Bản năng một người mẹ chỉ mong muốn được gần con vậy mà bị gán tội bắt cóc. Mọi thứ trước mắt tôi khi ấy như sụp đổ hoàn toàn”, nữ diễn viên đau đớn.
3 năm bị quản chế, người mẹ trẻ không thể làm được gì. Đến sinh hoạt hàng ngày cũng phải lệ thuộc người khác, điều an ủi lớn nhất với cô là còn những người chị, người bạn giúp đỡ. Bản thân từng đau khổ tới mức muốn từ bỏ mọi thứ nhưng bà mẹ trẻ vì nghĩ tới cô con gái mà không cho phép mình ích kỷ.
"Tự động viên mình cố gắng, dù thật sự với tôi khi ấy sống hay chết không có gì khác biệt. Tôi hay nói đùa với mọi người rằng đời người tồi tệ nhất là vướng vào bốn chữ tình, tiền, tù, tội", không may là chính cô đã trải qua tất cả.
Năm 2015, Lý Hương sau khi rũ bỏ mọi ràng buộc với đất Mỹ trở về Việt Nam trong vòng tay yêu thương của người thân. Tuy nhiên, vừa đặt chân về nước, Lý Hương hay tin ba mình đang trong cơn nguy kịch.
"Không tưởng tượng cảm giác một người vừa trở về từ chốn địa ngục lại hay tin ba mình đang trong cơn thập tử nhất sinh nó đau đớn như thế nào. Suốt nhiều năm trời theo đuổi vụ kiện, tiền bạc, tuổi xuân, sự nghiệp đều tiêu tan, chỉ còn người thân là chỗ dựa duy nhất cho tôi", nữ diễn viên trải lòng.
Còn nhớ thời điểm từ bỏ sự nghiệp để đi theo người đàn ông mình yêu, chính ba cô là người phản ứng quyết liệt nhất, thậm chí ông còn đòi cắt đứt quan hệ cha con. Chứng kiến lựa chọn của mình hoàn toàn sai lầm, Lý Hương kể tự thấy mình là kẻ bất hiếu.

Lý Hương và người cha - NSND Lý Huỳnh
Năm đó, chứng kiến người cha phản đối và thất vọng, cô con gái 23 tuổi hiểu rằng mọi thứ đều là bởi ông kỳ vọng cho mình rất nhiều. "Hối tiếc lớn nhất cuộc đời tôi là đã không nghe bảo lời khuyên của ba. Tuổi trẻ, muốn gì là phải cố làm cho bằng được để rồi phải gánh chịu lấy hậu quả", nữ diễn viên tâm sự.
Từ khi về nước, được sự động viên của gia đình, sự yêu mến của đồng nghiệp và khán giả, Lý Hương tự tin trở lại với showbiz. Cô bắt đầu tham gia nhiều dự án phim ảnh, âm nhạc và trình diễn thời trang.
Vốn sở hữu giọng hát ngọt ngào, năm 2017 Lý Hương mạnh dạn tham gia cuộc thi Tình Bolero phiên bản nghệ sĩ nhưng sớm phải dừng lại vì mổ amidan. Cô nói vì ba mình rất mê dòng nhạc Bolero nên thúc giục con gái đi thi. Năm 2019, sau khi hồi phục giọng hát, cô ra mắt MV ca nhạc và ấp ủ những dự án phim mới.
Trải qua cuộc hôn nhân địa ngục, người phụ nữ dù mạnh mẽ tới đâu cũng khó tranh khỏi tâm lý tổn thương, mất niềm tin vào cuộc sống. Lý Hương tâm sự, cô dự định sẽ sống độc thân như người anh trai. Cô nói, đổ vỡ một lần đã đủ cho cô được bài học lớn. Nếu may mắn gặp được người đàn ông khác, cô sẽ tìm hiểu kỹ để không làm liên lụy đến gia đình như cuộc hôn nhân trước kia.
Sở hữu nhan sắc vạn người mê và tài năng nhưng nhiều người nói Lý Hương chỉ là "em gái Lý Hùng" và không thoát khỏi cái bóng của người anh trai. Nữ diễn nói không hề buồn, thậm chí là tự hào khi được mọi người gọi như vậy, miễn sao mọi người biết mình có cha là NSND Lý Huỳnh, anh trai là diễn viên Lý Hùng.
"Gia đình có mấy người thôi nhưng cha và anh trai nổi tiếng trong nghề, được nhiều người ngưỡng mộ, tôi dẫu có là cái bóng cũng chấp nhận", cô nói. Ngoài ra, Lý Hương cũng cho biết, con gái chị đã lớn và có năng khiếu nghệ thuật nên không ngần ngại hướng con theo nghiệp diễn viên.
Hà Ly (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu