Trong tập mới nhất của Ký ức vui vẻ, NSND Tự Long đã có phút giây nghẹn ngào nhớ về mẹ già ở Hà Nội khi có dịp thưởng thức món bún đậu mắm tôm của Mạc Văn Khoa. Chẳng là, trong phần thử thách riêng dành cho đội Mạc Văn và hoa hậu Tiểu Vy, nam nghệ sĩ hài nổi tiếng của miền Bắc đã hào hứng xin được trợ giúp đồng nghiệp.

Nàng hậu Tiểu Vy còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm nấu nướng nên gặp khá nhiều khó khăn trong bếp, thấy vậy, Tự Long nôn nóng “chỉ đạo” nhiệt tình. Anh liên tục chỉ vào từng món ăn trong mẹt để khiến hoa hậu Việt Nam 2018 dễ dàng thực hiện, thậm chí còn hào hứng hơn cả đội trưởng Mạc Văn Khoa.
Trong khi các khách mời Tiến Luật, Kha Ly đảm nhiệm rán dồi, chiên đậu phụ, chả cốm thì Tự Long tự pha mắm tôm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nam nghệ sĩ nhanh chóng đem khoe thành quả và nói: "Em phải nói thật, đồ của Mạc Văn Khoa rất ngon, mắm tôm chất lượng ngon nhưng phải do cái tay pha. Tốn bún, tốn đậu hay không là do tay pha mắm tôm. Và toàn bộ hôm nay Mạc Văn Khoa vào bếp cùng hoa hậu, còn mắm tôm ở ngoài là em pha hết".

Tự Long xúc động rớt nước mắt khi ăn bún đậu của Mạc Văn Khoa nấu bởi gợi nhớ những kí ức về mẹ
Lên mâm đầy đủ, Mạc Văn Khoa tếu táo pha đủ trò gây cười để quảng cáo cho quán bún đậu của mình. Tuy nhiên, NSND Tự Long dường như chẳng bận tâm, anh mải mê thưởng thức món bún đậu kèm nước chấm do bản thân pha rồi đột nhiên, lấy giấy lau nước mắt, nghẹn ngào nói một câu khiến cả khán phòng trầm trồ.
"Ăn bún đậu của em làm anh nhớ mẹ quá, rất nhớ quê", Tự Long khẳng định. Để đáp lời đàn anh, Mạc Văn Khoa nói tiếp: "Bún đậu nó rất nhiều cảm xúc, có người ăn mà nhớ mẹ, có người ăn nhớ bố. Có những người ăn không nhớ gì, chỉ ăn thôi".

Tự Long trong thời gian này tập trung hoạt động trong miền Nam thông qua các chương trình Ký Ức Vui Vẻ, Ơn Giời Cậu Đây Rồi,... Có lẽ do khoảng thời gian di chuyển liên tục giữa hai miền khiến anh nhớ gia đình hơn, đặc biệt là các món ăn mẹ nấu.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu