Mới đây một bệnh nhi đã thoát khỏi tử thấn sau 3 lần tim đã khiến cộng đồng mạng mừng rớt nước mắt.
Được biết, chiều 5/12, thông tin từ bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện vừa cứu sống bé trai 9 tháng tuổi bị đa bệnh lý: viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), shock nhiễm khuẩn, suy đa tạng, tiêu chảy cấp mất nước nặng.
Gia đình bệnh nhi cho biết ngày 12/11 bị sốt, nôn, tiêu chảy, được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Tuy nhiên sau 6 tiếng đầu tiên điều trị trẻ đi ngoài nhiều hơn kèm theo mất nước nặng, có dấu hiệu toan chuyển hóa đe dọa tuần hoàn nên được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.
Trẻ nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng mạch nhanh, huyết áp tụt. Các bác sĩ phát hiện bệnh nhi viêm phổi rất nặng, đông đặc, lan tỏa toàn bộ 2 bên phổi khi làm xét nghiệm, chụp chiếu.
Mọi biện pháp đều được bác sĩ làm, 2h sau, em bé suy tuần hoàn kèm theo phù phổi cấp, trào bọt hồng lẫn máu qua đường thở, ngay lập tức bé phải dùng máy thở và áp dụng các biện pháp cấp cứu.
Thế nhưng sức khỏe của trẻ không cải thiện, tình trạng ngày 1 xấu đi.
“Trong đêm điều trị đầu tiên, tức là khoảng 6 giờ sau khi trẻ nhập viện, có những lúc chúng tôi tưởng chừng như không giữ được cháu bé nữa khi có tới 3 lần bé bị ngừng tim, mặc dù chúng tôi đã dùng các biện pháp hỗ trợ tối đa, cao cấp nhất.

Mỗi lần như vậy, các y bác sĩ đều phải thực hiện ép tim cho cháu từ 30 – 45 phút thì tim mới đập trở lại, tuần hoàn mới được tái lập và tình trạng huyết áp của cháu bé mới dần ổn định” – ThS.BS Cao Việt Hưng – Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc kể lại.
Sau 1 ngày điều trị tình trạng nhiễm khuẩn ở trẻ đã tiến triển khá hơn, song bệnh lý suy thận nặng, vô niệu hoàn toàn vẫn khiến trẻ ở trong tình trạng rất nặng nề và phải tiếp tục siêu lọc máu kéo dài thêm 6 ngày.
Đến ngày thứ 7, thận của trẻ mới hoạt động trở lại và bắt đầu có nước tiểu. ThS. BS Cao Việt Hưng nghẹn ngào nói: “Những ngày đó chúng tôi dường như không nghỉ, thức 24/24 giờ, chỉ chia nhau ăn vội miếng cơm sau đó lại quay lại túc trực bên cạnh bé bởi các tình huống xấu có thể xảy ra rất nhanh và bất ngờ.

Cả ê-kíp đều dành sự quan tâm đặc biệt cho bé. Đến thời điểm này, khi bé đã hồi phục hoàn toàn, ăn tốt, chơi ngoan, chúng tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc bây giờ rất khó tả, thực sự rất hạnh phúc”.
Có lẽ đây đây được xem là hành trình dài chạy đua đến nghẹt thở với “tử thần” để giữ sự sống cho em bé.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu