Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Cựu người mẫu Ngọc Quyên ăn bám chồng Việt kiều, mỗi tuần nhận 500 USD và hành trình 2 năm theo kiện

Ngọc Quyên cho biết cô rất sợ hãi mỗi khi ra tòa, cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé giữa những tiếng gõ búa, tiếng quan tòa, luật sư trao đổi qua lại.

Nhắc đến cái tên Ngọc Quyên, không ai không biết cô là một người mẫu, diễn viên với gương mặt sắc lạnh cùng đôi chân dài miên man, từng xuất hiện với tần suất dày đặc trên màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Ngọc Quyên lại chọn rút lui khỏi làng giải trí, yên vị bên chồng. 
 

Chấp nhận rời bỏ ánh hào quang để ở nhà làm vợ!

Nữ người mẫu từng thừa nhận, thời điểm chấp nhận lui về hậu trường, cô chỉ mong có được một cuộc sống bình yên, an nhàn bên người mà cô yêu. “Khi Richard Lê (chồng cũ Ngọc Quyên) xuất hiện, tôi nhanh chóng bị ấn tượng. Anh ấy hiền lành, có công việc ổn định và đem lại cảm giác vững vàng nên tôi quyết định kết hôn. Thời điểm đó, tôi đã 26 tuổi rồi, tôi cũng đã nếm trải đủ hào quang của showbiz, tôi chỉ muốn có cuộc sống bình yên, an nhàn bên người đàn ông đủ vững vàng và thương mình mà thôi”, Ngọc Quyên chia sẻ. 

“Đánh mất” sự nghiệp, Ngọc Quyên sang Mỹ định cư, làm một người vợ, người nội trợ đơn thuần. Vì lối sống quá phụ thuộc vào chồng nên Lệ Quyên đánh mất chính mình. Thời gian đầu hai người vẫn rất hạnh phúc. Mỗi ngày chồng Ngọc Quyên đi làm, cô ở nhà lo việc trong nhà. Chồng sẽ đưa cô 500 USD mỗi tuần để chi tiêu những chuyện cần thiết, cô chỉ nghĩ đơn giản: “mình là vợ, anh ấy lo cho mình là chuyện đương nhiên”. 
 

Mọi chuyện bắt đầu tồi tệ khi mẹ cựu người mẫu qua Mỹ chơi và cô đã tiêu hơi quá số tiền được chồng cho để phụ mẹ mua đồ về làm quà. Lúc này, anh Richard Lê bắt đầu khó chịu và cô bỗng nhận ra rằng “mình đang là gánh nặng cho chồng, ăn bám chồng”. Suy nghĩ đó khiến cô sợ hãi, càng thu mình lại hơn. Không chỉ phụ thuộc về tiền bạc mà ngay cả cảm xúc của cô cũng thế. 

Không muốn thấy bản thân trong gương

Từ ngày thu mình, sống khép kín, Ngọc Quyên bắt đầu sinh ra thói ghen tuông mù quáng, khiến hôn nhân rơi vào bế tắc. Thấy vợ ngày càng thay đổi, chồng cô rất mệt mỏi và chán nản.

“Lúc này, có người bạn gặp lại tôi và thốt lên: Trời ơi, em không còn là em nữa rồi Quyên ơi! Tại sao em lại trở nên như thế này? Tôi sực tỉnh, trở về nhà tôi nhìn lại bản thân mình: Một người phụ nữ mặt mũi tái nhợt vì thiếu ngủ, tóc tai bù xù, mỗi đêm trước khi đi ngủ đều cặm cụi vắt sữa cho con. Trời ơi! Cái hình ảnh đó chính tôi cũng không dám nhìn, tự tay tôi đã úp tấm gương xuống bàn để khỏi phải thấy bản thân mình, vậy thì chồng nào mà chịu cho nổi!”, Ngọc Quyên nói. 

 
Nhận ra được cần phải thay đổi bản thân, Ngọc Quyên quyết định tự đi làm để độc lập về kinh tế và tìm lại chính mình nhưng mối quan hệ giữa cô và chồng thì không thể cứu vớt nổi. “Chúng tôi quyết định ly hôn, nhưng vẫn sống cùng nhau thêm 1 năm nữa. Vì trong thâm tâm, cả 2 vẫn muốn níu kéo gia đình nhỏ này. Nhưng rồi khoảng cách quá lớn, càng ở cạnh nhau thì càng cảm thấy khác biệt và mâu thuẫn nên cuối cùng, chúng tôi buông tay nhau”, cựu người mẫu tâm sự. 

Nhìn thấy bóng chồng là sợ

Sau ly hôn, cả Ngọc Quyên và chồng cũ đều mong muốn được nuôi con nên đã xảy ra kiện tụng kéo dài suốt 2 năm ròng. “Thời điểm đó, tôi vừa phải đối diện với những đổ vỡ trong lòng mình vừa đối diện với dư luận. Những cuộc hầu tòa diễn ra liên miên khiến tôi buộc phải giao lại toàn bộ việc của công ty cho nhân viên, dành hết thời gian để theo kiện”, Ngọc Quyên nói. 

Cũng theo Ngọc Quyên, vụ kiện tụng kéo dài khiến cô và chồng cũ đã chịu những tổn thương tâm lý sâu đậm. Thời điểm đó, cô không giỏi tiếng Anh, lại không hiểu về luật pháp ở Mỹ nên mọi chuyện đều do luật sư xử lý. Cô thấy sợ hãi mỗi khi lên tòa, cảm thấy bản thân nhỏ bé, chẳng biết làm gì, phải nói gì xung quanh chỉ là tiếng gõ búa, tiếng quan tòa, tiếng luật sư nói qua nói lại. 

 
Cô nói: “Hai năm trời triền miên với những cuộc hầu tòa, với những tin nhắn thông báo từ luật sư thực sự đã trở thành một vết sẹo tâm lý đối với tôi. Tôi ám ảnh tới mức chỉ cần nhìn thấy cái bóng của chồng mình, chỉ cần thấy tiếng tin nhắn vang lên trên điện thoại là bắt đầu hoang mang, lo sợ”

Nhiều năm qua đi, Ngọc Quyên thừa nhận hôn nhân đổ vỡ tất cả đều do bản thân mình. Cô tâm sự Richard Lê thực sự là người đàn rất tốt, mẫu chồng lý tưởng của hầu hết các cô gái. Dù chưa thể quay lại mối quan hệ bình thường với chồng cũ nhưng Ngọc Quyên vẫn hy vọng anh sẽ hạnh phúc, bình an.