Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Cựu Hoa hậu Anh đối mặt với án tù một năm vì trốn khỏi khu cách ly

Người đẹp đăng quang Hoa hậu Anh năm 2015 sẽ phải ra hầu tòa vào thứ tư tới bởi tội danh chống lại lệnh cách ly trong đại dịch Covid-19.

Cựu Hoa hậu Anh - Zara Holland và bạn trai Elliott Love đã đến Barbados du lịch từ ngày 27/12. Hai ngày sau, họ bị phát hiện mắc Covid-19. Cả hai nhanh chóng được đưa đến bệnh viện St Lucy để cách ly và điều trị.

Theo The Independent, sau 2 lần xét nghiệm âm tính, Zara được rời bệnh viện để trở lại resort Sugar Bay tiếp tục cách ly, còn bạn trai cô phải ở lại điều trị thêm 10 ngày nữa.

Cặp đôi đã ở tại khu nghỉ mát Sugar Bay bên bờ biển trị giá 300 bảng một đêm trong kỳ nghỉ.

Tuy nhiên, Zara không thể chờ đến ngày Elliott ra viện. Họ lên kế hoạch trốn về nước Anh, song bị nhân viên khách sạn phát hiện và khai báo với cảnh sát. Họ bị chặn lại ở sân bay quốc tế Grantley Adams và hiện đang bị giam giữ để chờ hầu tòa vào ngày 6/1.

Hình ảnh cặp đôi tại sân bay trước khi bị bắt.

Với tội trạng trên, The Independent cho biết cặp đôi này sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt 18.000 bảng Anh (24.000 USD) hoặc một năm tù giam. Cách đây không lâu, một khách du lịch cũng đã bị bỏ tù sáu tháng vì một vi phạm tương tự.

Hành vi ích kỉ này của Zara Holland và bạn trai đã bị chỉ trích nặng nề. Một bản kiến nghị thậm chí đã được lập ra với chữ ký của hơn 1.000 người, yêu cầu bỏ tù cặp đôi vì 'cố ý gây nguy hiểm cho tính mạng của hàng trăm nghìn người'.

Trước phản ứng dữ dội từ dư luận, Zara Holland đã lên tiếng xin lỗi. Cô viết: 'Tôi muốn xin lỗi Barbados vì đã gây ra sự xáo trộn trong kỳ nghỉ gần đây. Tôi đang làm việc với chính quyền địa phương để khắc phục mọi vấn đề về phía mình. Tôi không bao giờ cố ý gây nguy hiểm cho đảo quốc mà tôi đã yêu thương hơn 20 năm qua'.

Zara Holland được biết đến nhiều nhất khi tham gia chương trình thực tế Love Island trên ITV2. Tuy nhiên tên tuổi của cô hầu hết chỉ gắn liền với những vụ tai tiếng. Một năm sau khi đăng quang Hoa hậu Anh 2015, cảnh quan hệ tình dục của cô xuất hiện trên một chương trình truyền hình thực tế khiến người đẹp sinh năm 1995 bị tước vương miện.