Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Cuồng ghen trong cơn say, gã đàn ông đâm gục bố mẹ “tình địch” rồi phóng hỏa đốt nhà

Trước khi đến Công an đầu thú, Sơn tường thuật lại cho vợ nghe về “chiến tích” sát hại cặp vợ chồng già rồi tưới xăng đốt nhà tình địch.

Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1982, ngụ tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi Giết người. Sơn chính là hung thủ gây ra vụ giết người phóng hỏa tại căn nhà mặt tiền đường Lý Thái Tổ (xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) - tuyến "độc đạo" nối phà Cát Lái qua TP Hồ Chí Minh xảy ra vào chiều 12/10.
 

Cuồng sát trong cơn say bí tỉ

 

Ở đất Đồng Nai, Sơn là một trong những người đàn ông may mắn bởi lấy được vợ đẹp rồi vợ lại sinh cho những đứa con ngoan. Thế nhưng khổ nỗi Sơn cũng thuộc nhóm đàn ông “đa nghi như Tào Tháo”. Sơn đặc biệt “nhạy cảm” với việc vợ nhắn tin, gọi điện hay qua lại với những người đàn ông khác ngoài mình. Và chính tính cách quái gở đó đã khiến cuộc đời Sơn trượt dài trong vũng bùn lầy tội lỗi. Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Đồng Nai, gần đây Nguyễn Hoàng Sơn phát hiện vợ thường xuyên nhắn tin qua lại với ai đó rất vui vẻ. Sau khi tìm hiểu, Sơn biết người đó là anh Lê Hoàng Khương (35 tuổi, ngụ tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch). Nghi ngờ vợ ngoại tình với bạn nên Sơn hay nạt nộ, truy hỏi và xảy ra nhiều mâu thuẫn với vợ.
 
Đến khoảng 16h40 ngày 12/10, Nguyễn Hoàng Sơn đi nhậu về thì bỗng nhớ ra việc vợ mình là chị Hoàng Thị Diệu Hiền (32 tuổi) thường xuyên nhắn tin qua lại với anh Lê Hoàng Khương nên lại nổi máu ghen tuông. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Sơn nảy sinh ý định tìm đến nhà anh Lê Hoàng Khương để nói cho ra nhẽ chuyện vụng trộm của hai người. Sau khi nảy sinh ý định trên, Sơn thủ sẵn hai con dao trong cốp xe máy rồi phóng đến nhà anh Khương. Trên đường đi, Sơn vào ghé vào cây xăng mua thêm 1 chai 5 lít cầm đi theo để đốt nhà, nếu cầu thiết. Song khi tới nơi, Sơn lại không thấy anh Khương ở nhà.
 
Cuồng ghen trong cơn say, gã đàn ông đâm gục bố mẹ “tình địch” rồi phóng hỏa đốt nhà
Đối tượng Nguyễn Hoàng Sơn tại cơ quan điều tra
 
Thời điểm này, Sơn chỉ thấy một mình vợ chồng ông Lê Văn Trình (SN 1962) và bà Phạm Thị Cần (SN 1962) là bố mẹ của anh Khương ở nhà. Trong lúc say xỉn, Sơn và cặp vợ chồng già có lời qua tiếng lại với nhau. Cho rằng, bố mẹ Khương bệnh vực con trai và xúc phạm vợ mình nên Sơn bất ngờ dùng dao chém nhiều nhát khiến bà Cần gục tại chỗ. Riêng ông Trình, dù đã bỏ chạy nhưng vẫn bị Sơn chém nhiều nhát dẫn đến trọng thương. Chưa thỏa mãn với “thành quả” cuồng sát của bản thân, Sơn tiếp tục lôi chai xăng 5 lít đã thủ sẵn trong người ra ra tưới lên xe máy của mình và xung quanh nhà bà Cần rồi châm lửa đốt. Tuy nhiên, sự việc được hàng xóm phát hiện và ngăn chặn kịp thời. 
Điều đáng nói nhất trong vụ việc này là, sau khi xuống tay chém chết cặp vợ chồng già, Sơn bình thản rời khỏi hiện trường về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Về đến nhà, Sơn bình tĩnh đi rửa mặt mũi chân tay rồi kéo vợ vào nhà “tâm sự chiến tích” mình vừa xác lập được. Kể xong, Sơn chủ động đến Công an xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch để đầu thú. Cơ quan chức năng ngay lập tức tiến hành tạm giữ đối tượng Sơn, đồng thời cử bán bộ điều tra viên xuống phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện tường, lấy lời khai nhân chứng.
 

Tiếng kêu cứu trong tuyệt của người chồng già

 

Về phần nạn nhân, sau khi được hàng xóm phát hiện đã nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nất để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong. Các bác sĩ chuyển thi thể bà Cần xuống phòng xác để khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Đến trưa ngay 13/10, thi thể bà Phạm Thị Cần được bàn giao lại cho người thân đưa về tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Cũng trong ngày 13/10, phía bệnh viện báo tin, ông Trình đã tử vong vào hồi 3h30 tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) do vết thương nghiêm trọng. Ông Trình được chuyển lên bệnh viện Từ Dũ do tình trạng sức khỏe suy yếu, vết thương quá nghiêm trọng vượt xa tầm kiểm soát của tuyến dưới.
 
Theo hàng xóm cạnh nhà cặp vợ chồng xấu số, án mạng xảy ra rất nhanh chóng, nghi phạm và người bị hại chỉ to tiếng qua lại vài câu. Sau đó, nghi phạm bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào cơ thể các nạn nhân. “Tôi nghe loáng thoáng vài tiếng cãi vã rồi khi nhìn lại thì sự việc đã diễn ra. Ám ảnh nhất là cảnh ông Trình chạy vòng qua căn nhà kế bên, bê bết máu kêu cứu", một người hàng xóm bàng hoàng kể lại.
 
Cuồng ghen trong cơn say, gã đàn ông đâm gục bố mẹ “tình địch” rồi phóng hỏa đốt nhà
Gia đình đang tổ chức tang lễ cho 2 nạn nhân xấu số
 
Cũng theo người hàng xóm này, vì tuổi cao sức yếu và bị thương nặng nên tiếng kêu cứu của ông Trình chỉ thều thào, rất nhỏ và đứt quãng. Nghe những âm thanh ấy phát ra từ khuôn miệng nạn nhân cảm giác nhưng sức sống đã dần lùi tạn. Ông Trình cố gắng thều thào những tiếng yếu ớt cuối cùng để mong nhận được sự cứu giúp từ ai đó. Nghe thấy tiếng động phát ra từ nhà ông Trình cùng tiếng kêu đuối sức, nhiều người hàng xóm đã chạy sang kiểm tra. Khi đến nơi chỉ thấy bà Cần nằm bất động giữa vũng máu, ông Trình gần như ngất lịm đi, trên người nhiều vết thương chí mạng.
 
Được biết, bà Cần và ông Trình có với nhau 3 mặt con gồm 2 trai, 1 gái. Tất cả con cái đều đã trưởng thành. Còn theo người nhà cặp vợ chồng già xấu số, vào thời điểm vụ án xảy ra, trong nhà chỉ có bà Cần, ông Trình và đứa cháu của ông bà.
 
Nói về con người đã khuất, hàng xóm nhận định, cặp vợ chồng già là người sống ôn hòa với mọi người xung quanh. "Bà Cần là đầu bếp và nhận đặt nấu ăn cho các đám tiệc, tuy nhiên với các đám ma hoặc cho hàng xóm, người có quen biết, bà không khi nào lấy tiền. Vụ việc xảy ra khiến xung quanh ai cũng bàng hoàng và đau lòng" - hàng xóm kể lại.
 
Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục khám nghiệm hiện trường và xác minh thông tin từ các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. 
 
Xem thêm: Hé lộ nguyên nhân chồng sát hại vợ bằng 11 nhát dao vì... xin 5 triệu không cho
 
Thu Nga (t/h)