Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

"CƯỜI NGHIÊNG NGẢ" VỚI LOẠT BIỂU CẢM CỦA HỌC SINH TRONG LỄ KHAI GIẢNG

Mặc kệ không khí sôi động chào đón năm học mới, các bạn nhỏ vẫn có những biểu cảm hết sức đáng yêu như ngáp “chảy cả nước mắt" hay khóc bù lu bù loa vì chưa chấp nhận nổi thực tại mùa hè đã kết thúc.

Lễ khai giảng là cột mốc đánh dấu một năm học mới chính thức bắt đầu đối với các em học sinh. Giữa không khí hân hoan, rộn ràng ấy là hình ảnh những em nhỏ trong ngày vui tựu trường.

Tuy nhiên, không phải ai cũng kịp “bắt nhịp” trong ngày đặc biệt của đời học sinh này. Không ít bé cảm thấy ngỡ ngàng, khóc thét,... trong ngày lễ đầu năm học.

Những khoảnh khắc đáng yêu của các em nhỏ trong ngày lễ khai giảng. (Ảnh: Hường An).
Những khoảnh khắc “cười ra nước mắt” trong ngày lễ khai giảng

Cứ mỗi năm lễ khai giảng đến, cư dân mạng lại có dịp “cười ra nước mắt” với những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc các em nhỏ trong ngày chính thức bắt đầu năm học mới. Bên cạnh những bé vô cùng hân hoan thì cũng có những em chưa quen với lễ khai giảng, đặc biệt là những bạn trẻ lần đầu tiên được dự buổi lễ này.

Vẫn có những bé rất hào hứng trong ngày lễ đầu năm học. (Ảnh: Đỗ Phương Mai).

Nhiều bé vẫn chưa kịp "bắt nhịp" khi năm học mới cận kề. (Ảnh: Tùng Sheng).

Có lẽ đêm trước các em đã thức rất khuya vì nôn nao đi học. (Ảnh: Tùng Lê).

Dù được cô bồng nhưng cũng không thể nào nguôi đi "nỗi buồn" trong ngày nhập học. (Ảnh: Nguyen Quỳnh Anh).

Nhiều em vẫn còn luyến tiếc mùa hè ngắn ngủi. (Ảnh: Khổng Hữu Nam).
Cư dân mạng hào hứng bình luận

Ai đã từng trải qua thời học sinh với những buổi lễ khai giảng chắc hẳn cũng sẽ có phần đồng cảm với những em nhỏ. Chính vì sự thấu hiểu tâm lý đó mà loạt ảnh khai giảng đầu năm được cộng đồng mạng chú ý hơn và không thể nhịn cười với biểu cảm hết sức chân thật, ngây ngô của những đứa trẻ.

Một vài bé vẫn chưa quen được việc phải đến trường trở lại. (Ảnh: Phúc Búa).
Một số bình luận liên quan:

- Y như mình hồi xưa luôn ấy!
- Các bé dễ thương quá. Làm mình bồi hồi nhớ lại kỷ niệm lúc còn nhỏ.
- Sau này các em lớn lên nhìn lại chắc sẽ vui lắm!
- Bé nào cũng dễ thương hết. Nhưng tội tụi nhỏ chắc đêm trước cũng thức khuya nôn nao nên sáng vẫn còn ngáp.


Những cơn buồn ngủ cứ chực chờ kéo đến. (Ảnh: Hoàng Bạch).

Cậu bé tạm thời vẫn chưa quen được vòng tay cô giáo. (Ảnh: Lê Bảo).

Các em vẫn cần thời gian để tập quen. (Ảnh: Beatvn)
Mặc dù có thể ngày đầu vẫn chưa kịp quen với việc đi học nhưng chắc hẳn trong lòng đứa trẻ nào cũng sẽ rất hào hứng đến trường. Hy vọng tất cả các em sẽ có một năm học mới với kết quả học tập thật tốt, làm cho cha mẹ, thầy cô vui lòng.

Theo Yan