Sau chương trinh ‘Như chưa hề có cuộc chia ly’, mẹ con NSND Kim Cương đã tìm được nhau sau 45 năm xa cách, giây phút họ nhìn thấy nhau đã làm cả trường quay òa khóc nức nở.
Sau khi trở về cuộc sống đời thường, mẹ con chị Oanh đã rất vui mừng, 4/3 vừa qua chị đã tất bật sửa soạn chu toàn mọi thứ để đón mẹ nuôi của mình tới chơi và còn trổ tài thể hiện tay nghề của mình cho mẹ thưởng thức.

NSND Kim Cương và con gái nuôi sau hơn 40 năm xa cách
Vừa thấy NSND Kim Cương bước đến, chị Oanh vui mừng ra đón mẹ, trên tay bà là một giỏ xách trái cây cũng như đồ đến thắp hương cho bà Ánh – người y tá đã từng cưu mang và lấy Thương Thương đi 40 năm trước.
Mẹ nuôi nghẹn ngào đứng trước di ảnh mà thổ lộ: "Chị cảm ơn em đã dành cả đời chu toàn cho con bé. Nghe nó nói sinh thời em cưng nó lắm, chị cũng mát lòng mát dạ", chắp tay đứng bái ngay cạnh chị Oanh không khỏi nghẹn ngào.
Đến giờ cơm, con gái nuôi đã nhanh chóng dọn mâm đãi mẹ, nhìm mâm cơm thịnh soạn mẹ Cương đã rất xúc động và nếm thử món ngon con làm khen không ngớt.

Bữa cơm đầu tiên chị Oanh nấu cho mẹ nuôi thưởng thức
Một lát sau cháu nội chị Oanh trở về và cúi đầu chào hai bà, ai cũng thật vui và NSND Kim Cương cũng rất thích khi được ‘thăng chức’ bà cố. Bao cuốn phim kỷ niệm cứ hiển hiện trong đầu, hai mẹ con lần dở cuốn album ngày xưa, nhìn con thời bé người mẹ yêu vô bờ và cũng mừng thầm vì con đã trưởng thành, có mái ấm riêng tuy không giàu sang nhưng đủ đầy êm ấm. Hàng ngày vợ chồng chị Oanh lại bảo ban nhau làm việc, chị bán đồ ăn online còn anh nhà đi chở hàng thuê, mọi thứ đạm bạc và đầy yên bình đến thế.
Gặp lại mẹ nuôi và chị Oanh cũng chia sẻ không hận mẹ ruột vì ai cũng có công nuôi dưỡng và chăm sóc, tuy nhiên NSND Kim cương khẳng định "Nhưng người có công lớn nhất là mẹ Ánh. Bà chấp nhận làm mẹ đơn thân để nuôi con", người con gái ấy chỉ tiếc rằng tại sao hai mẹ con không thể gặp nhau sớm hơn.

Không giận gia đình ruột, chị Oanh chỉ tiếc là không tìm lại mẹ Cương sớm hơn
Từng nghĩ bà Ánh à người mẹ duy nhất tuy nhiên đến khi bà đổ bệnh và gọi chị lại để nói ra sự thật thì lúc đó mới ngỡ ngàng, có lần chị cũng muốn tìm đến NSND Kim Cương để cảm ơn, tuy nhiên lại có chút lấn cấn vì "Người ta là nghệ sĩ danh giá, giàu có, mình chỉ là dân lao động, lỡ đâu bị mang tiếng có ý đồ xấu".

NSND Kim Cương đã nhờ chương trình 'Như chưa hề có cuộc chia ly' tìm lại con
NSND Kim Cương nhận nuôi chị Oanh vì gia đình người phụ nữ gặp năm xưa rất khó khăn, gia đình ruột cũng dặn mai này sẽ tìm lại con. Tuy nhiên 1 năm, 2 năm rồi 3 năm cũng chẳng thấy thông tin gì, cho tới khi lên 5 chị Oanh ốm nặng và được đưa về viện chữa bệnh, khi đó người y tá (bà Ánh) phát sinh tình cảm với đứa trẻ nên đã đưa con về nuôi. Sau một thời gian dài biệt tích mất liên lạc, nhờ chương trình ‘Như chưa hề có cuộcc chia ly’ mà họ đã tìm được nhau.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu