Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Cuộc sống khác của “bà mẹ mắn nhất hành tinh” 37 tuổi sinh 38 đứa con sau 3 năm nổi như cồn trên MXH

Năm 12 tuổi, cô gái người Uganda bị ép lấy người đàn ông hơn hàng chục tuổi và khi 37 tuổi cô có khối tài sản khổng lồ trong tay đó là 38 đứa con thơ.

Năm 2017 tờ Monitor đưa tin, chị Mariam Nabatanzi (khi đó 37 tuổi, sống tại làng Kabimbiri, quận Mukono, Uganda) có tới 38 đứa con, phần lớn đều sinh bằng phương pháp đẻ thường. Riêng đứa bé cuối cùng là sinh mổ. Cậu chuyện về người phụ nữ “mắn nhất hành tinh”  từng gây xôn xao dư luận trong thời gian dài. Vì không ai tin được chị ta lại mắn như thế.
 
Theo truyền thông địa phương, Nabatanzi sinh con đầu lòng khi mới 13 tuổi và khi đó cô mang thai đôi. Người mẹ này sinh tổng cộng 6 cặp song sinh, 4 cặp sinh 3, 3 cặp sinh bốn và 2 đứa trẻ được sinh ra từ hai lần mang thai đơn.
 
Cuộc sống của bà mẹ 37 tuổi sinh 38 con sau 3 năm nổi như cồn trên MXH
Nhiều người từng nhận xét, Mariam là cỗ máy đẻ thuê
 
Trong 38 đứa trẻ, có 10 bé gái và 28 bé trai. Con đầu lòng của người mẹ này hiện nay đã 26 tuổi và đứa nhỏ nhất đã hơn 3 tuổi. Nabatanzi cũng không hề cảm thấy bất thường khi có tới 38 đứa con bởi bố đẻ của chúng (chồng Nabatanzi) còn có đến 45 đứa với nhiều bà vợ khác.
 
Trong một buổi phỏng vấn khi phóng viên hỏi tại sao có thể sinh đến 38 đứa con thì người phụ nữ này trả lời, đó là tình trạng di truyền hiếm gặp dẫn đến rụng nhiều trứng cùng một thời điểm.
 
Bác sĩ sản khoa tại Bệnh viên Mulago - Charles Kiggundu cho biết: “Trường hợp của Mariam là rất hiếm. Cô ấy gặp phải hiện tượng rụng trứng quá mức, tức là rụng quá nhiều trứng trong một chu kỳ. Điều này đã làm tăng đáng kể xác suất mang đa thai".
 
Cuộc sống của bà mẹ 37 tuổi sinh 38 con sau 3 năm nổi như cồn trên MXH
 
Sau khi sinh đứa con thứ 38, để chấm dứt tình trạng sinh đẻ quá mức và cũng là để con cái không phải sống một cuộc sống khó khăn, người mẹ này đã yêu cầu bác sĩ dùng các biện pháp can thiệp y tế. Các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ từ cung của chị.
 
Với nhiều phụ nữ khác, kết hôn và sinh con là niềm hạnh phúc vô bờ bên nhưng với Mariam, 38 đứa con là kết quả của cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Đây là ngã rẽ cuộc đời mà chị không mong muốn nhưng cũng không thể cưỡng lại được.
 
Theo truyền thông địa phương, Mariam trải qua tuổi thơ đầy đau khổ và bi kịch. Sau 3 ngày khi sinh chị, mẹ đã qua đời, để lại 5 đứa con thơ. Bố của Mariam đi thêm bước nữa nhưng mẹ kế là một người phụ nữ thâm độc. Bà ta đầu độc anh chị của Mariam bằng cách trộn thủy tinh vào thức ăn của họ. Mariam  là người duy nhất sống sót vì khi đó chị đang đến thăm một người họ hàng.
 
Cuộc sống của bà mẹ 37 tuổi sinh 38 con sau 3 năm nổi như cồn trên MXH
Nơi Mariam cùng các con sinh sống
 
Gạt nước mắt, Mariam  kể lại: “Lúc đó tôi mới 7 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu cái chết là gì. Tôi đã được người thân kể lại những chuyện đã xảy ra sau khi trưởng thành. Tôi thậm chí còn không biết là mình đã kết hôn, không đám hỏi, không đám cưới, tôi cứ thế mà về nhà chồng sống. Tôi chỉ nhớ hôm đó người ta đến và đưa tôi đi, họ cho cha tôi nhiều của cải. Sau đó, họ rời đi và tôi cũng bị dắt đi theo”.
 
Khi đến một ngôi nhà xa lạ, dì của Mariam  mới chỉ cho cô người đàn ông xa lạ và nói đó là chồng cô. “Trước tôi, chồng đã có nhiều vợ, và ông ta còn có những đứa con riêng. Lấy ông ta về, tôi phải đảm nhận công việc chăm sóc con riêng của chồng vì mẹ chúng đã bỏ đi sau khi ly hôn. Chồng tôi là một tên vũ phu, ông ta đánh tôi bất cứ khi nào có cơ hội và không cần hỏi lý do”, Mariam  đau khổ kể.
 
Charles Musisi – con trai lớn của Mariam  kể, bố anh đã “biến mất” từ lâu và 38 anh chị em lớn lên hoàn toàn nhờ vào tình yêu của mẹ. “Anh chị em chúng tôi không biết mặt bố như thế nòa. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy ông ấy là vào một đêm tối hồi năm tôi 13 tuổi. Thời gian gặp diễn ra rất chóng vánh”, anh chàng nói.
 
Cuộc sống của bà mẹ 37 tuổi sinh 38 con sau 3 năm nổi như cồn trên MXH
Một bữa ăn bình thường của mẹ con cô
 
Mặc dù trải qua cuộc hôn nhân không viên mãn và đầy khó khăn nhưng Mariam  vẫn luôn lạc quan hướng về tương lai. Cô nỗ lực không ngừng để các con được đến trường, được học hành và hưởng thụ nền giáo dục tốt. Sau 3 năm nổi tiếng trên mạng xã hội vì đẻ nhiều, cuộc sống của Mariam  giờ đã thay đổi nhiều.
 
Người chồng vũ phu đã bỏ đi, Mariam  và các con có cuộc sống mới. Mọi gánh nặng đã có con cái trưởng thành cùng lo liệu. Mariam  và các con sống trong bốn ngôi nhà nhỏ làm từ gạch xi măng, mái tôn, bao quanh là những cánh đồng cà phê.
 
Mariam  làm đủ thú nghề từ thợ tóc, người trang trí sự kiện đến thu gom phế liệu. Thậm chí chị còn tự pha chế rượu gin tại địa phương để bán và làm thuốc thảo dược.
 
Mariam  quyết tâm mang đến cho các con cuộc sống tốt nhất. Tiền kiếm được cô để mua thực phẩm, đồ y tế, quần áo và đóng học phí cho các con. Thế  nhưng dù đã nỗ lực hết sức nhưng, Mariam vẫn vô cùng tiếc nuối khi phải để cho 1 đứa con nghỉ học để phụ giúp mẹ nuôi các em.
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ