Thẩm Thúy Hằng - Thời rẻ tuyệt sắc giai nhân về già thảm hoa vì dao kéo
Thẩm Thúy Hằng được nhắc đến là một trong những nữ minh tinh đình đám từng khiến biết bao khán giả mê mệt một thời. Người đẹp này được ví von là "Marilyn Monroe Việt Nam" với nhan sắc kiều diễm và thần thái cuốn hút. Điện ảnh Việt giai đoạn thập niên 1950 - 1970 chính là thời kỳ hoàng kim của mỹ nhân này. Khi xem lại những hình ảnh trắng đen ngày ấy của Thẩm Thúy Hằng, khán giả đều hết lời xuýt xoa vì quá đẹp.

Thẩm Thúy Hằng tuyệt sắc giai nhân một thời khiến nhiều đàn ông mê mẩn
Đạt đến đỉnh cao danh vọng, nhưng Thẩm Thúy Hằng cũng phải trải qua những truân chuyên cuộc đời. Theo nhiều nguồn tin cho biết, Thẩm Thúy Hằng kết hôn từ khi 19 tuổi (1959) với người chồng lớn hơn chỉ 2 tuổi. Cuộc hôn nhân này tan vỡ sau 5 năm và bà có 1 người con gái sinh năm 1961 cùng chồng.

Cuộc sống hôn nhân của Thẩm Thúy Hằng lận đận
Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, Thẩm Thúy Hằng kết duyên cùng ông Nguyễn Xuân Oánh ngay khi ông mới bước chân về nước năm 1968. Có mặt trong những người đẹp ra phi trường đón ông Oánh, cô minh tinh khả ái đã gắn lên ve áo ông một bông hồng đỏ thắm và đây chính là cuộc gặp gỡ định mệnh.
Những năm tháng này đối với “Nữ hoàng nhan sắc” quả thật là tột cùng của sự đau khổ. Bà đã trải qua nhiều cuộc giải phẫu lớn nhỏ và sử dụng phương pháp tiêm botox thường xuyên để chống chọi với sự tàn phá của hóa chất trong cơ thể. Dù cố gắng hết sức, bằng mọi phương pháp kéo dài thời gian nhưng rồi “Người đẹp Bình Dương” lộng lẫy một thời cũng phải chấp nhận sự thật: tất cả những gì đẹp đẽ trước đây đã bị đào thải, gương mặt bà biến dạng từng ngày.

Thẩm Thúy Hằng về già tàn tạ vì dao kéo
Hiện tại, Thẩm Thúy Hằng chỉ sống ẩn dật tại một căn biệt thự ở Thanh Đa. Hàng tuần, bà lấy pháp danh nhà Phật, che giấu gương mặt biến dạng để đi làm việc từ thiện với nhà chùa.
Thanh Lan- Cuộc hôn nhân "địa ngục" với người chồng vũ phu và trải qua các mối tình văn nghệ sĩ dang dở.
Nữ danh ca, diễn viên Thanh Lan được công chúng hâm mộ biết đến từ lúc chưa tròn đôi mươi. Người đẹp này không chỉ ghi dấu bởi diễn xuất ấn tượng, giọng hát đại diện cho thời kỳ đầu của nhạc trẻ Sài Gòn,... mà còn là một tuyệt sắc giai nhân được người người yêu thích. Vào giai đoạn những năm thập niên 70, Thanh Lan được nhắc đến là mỹ nhân đa năng khi thành công trên mọi mặt trận nghệ thuật.

Thanh Nga - nữ danh cao, tuyệt sắc giai nhân những năm 70
Chưa đầy 18 tuổi, Thanh Lan gặp và yêu Dũng Long Biên - người nổi tiếng ăn chơi ở Sài Gòn một thời - khi đến Đà Lạt biểu diễn. Họ kết hôn không lâu sau đó. Tuy vậy, Thanh Lan được cho là đã chịu đựng cuộc hôn nhân với chồng vũ phu, hay ghen và sống vô trách nhiệm. Nhiều lần, người đẹp bị chồng tìm đến tận phim trường đánh ghen. Sau hai năm chung sống, ca sĩ ly hôn khi chưa đầy 20 tuổi, ôm con về nhà mẹ đẻ.

Những thị phi, đồn thổi đan xen giữa thực và hư tạo nên cuộc đời tình ái nhiều thăng trầm của bóng hồng này.
Một thời gian sau, Thanh Lan tiếp tục vướng hàng loạt scandal tình ái. Chị từng có quan hệ tình cảm với một tay trống nổi tiếng ở vũ trường lớn tại Sài Gòn. Mối tình chỉ kéo dài một thời gian vì tay trống sau đó quyết định cưới nữ ca sĩ khác.
Một trong những cuộc tình ồn ào của Thanh Lan là với cố diễn viên Đơn Dương - người lúc đó kém chị chín tuổi. Họ đóng chung phim "Bài hát đâu chỉ là nốt nhạc" (1986). Sau khi mối quan hệ này đổ vỡ, cuộc sống riêng của ca sĩ cũng trầm lại.

Cuộc sống của Thanh Lan khi về gia bình yên, vui vẻ
Sau những năm tháng thăng trầm, lận đận tình duyên thời tuổi trẻ, ở tuổi 69, Thanh Lan sống bình yên, vui vẻ bên con gái tại thành phố Irvine, California (Mỹ).
Đặng Tuyết Mai - Người đàn bà đẹp nhất Sài Gòn những năm 60
Ở độ tuổi 18 - 20, bà Tuyết Mai là một trong 4 nữ tiếp viên đầu tiên trúng tuyển vào hãng hàng không Air Vietnam. Đặc biệt, trong 4 người này, bà Tuyết Mai là người được chú ý nhất với vẻ đẹp được ca ngợi “như tiên giáng trần”.

Đặng Tuyết Mai được ca ngợi "như tiên giáng trần"
Sau khi kết hôn, bà Tuyết Mai càng chăm chút cầu kỳ cho nhan sắc và diện mạo của mình nhiều hơn. Đó cũng là thời điểm bà được ca ngợi là “Người đàn bà đẹp nhất Sài Gòn thập niên 60-70”.
Trải qua thăng trầm cuộc sống, bà Tuyết Mai vẫn được khen ngợi về nhan sắc trẻ trung, thu hút. Thời điểm này, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng thường xuyên khoe hình ảnh mẹ trên trang cá nhân. Cô thậm chí còn tự hào đăng ảnh mẹ mặc bikini ở tuổi 70 tuổi khiến nhiều người không khỏi trầm trồ vì ở độ tuổi 70, bà Tuyết Mai vẫn giữ được làn da mịn màng và thân hình gợi cảm.

Đặng Tuyết Mai ở thời điểm đã 70 tuổi vẫn giữ được vóc dáng vô cũng xinh đẹp

Dù là những người phụ nữ đẹp nhất ở những năm 60-70, nhưng có thể thấy cuộc đời của họ thật đúng với câu nói "Hồng nhan bạc mệnh". Có tài, có sắc nhưng cuộc sống hôn nhân gặp nhiều thăng trầm, vui ít buồn nhiều. Cuối đời lại sống trong cảnh cô đơn, không con cái!







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu