Nghệ sĩ Tuyết Liên hiện hơn 70 tuổi, là diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua các bộ phim Bão qua làng, Tình xa,... Hiện bà sống trong căn nhà ở ngõ Hòa Bình, Khâm Thiên (Hà Nội) cùng con cháu. Hàng ngày, nếu không đi đóng phim, NS Tuyết Liên sẽ ở nhà phụ giúp con cái chăm cháu hoặc đi gặp gỡ họ hàng, bạn bè. Bà là người chú tâm chăm sóc sức khỏe nên luôn dậy từ 5 giờ sáng để tập thể dục nên dù “70 tuổi vẫn còn mặc áo dài đẹp lắm”.

NS Tuyết Liên là diễn viên quen mặt trên các bộ phim truyền hình
Dù quen mặt với khán giả truyền hình nhưng ít ai biết Tuyết Liên vốn là nghệ sĩ chèo. Bà học tại trường Ca kịch dân tộc năm 1959 vào năm 13 tuổi và sớm được nhận vào đoàn chèo Trung Ương ngay sau khi tốt nghiệp. Dù không nhận được đánh giá cao trong giọng hát chèo song khả năng diễn xuất đã làm nên thành công của bà trong đoàn kịch.
“Tôi làm ở Đoàn kịch trung ương nhưng nghề tay trái là đóng phim. Tôi có duyên truyền hình hơn là kịch”, bà nói.
Vai diễn điện ảnh đầu tiên của NS Tuyết Liên là trong bộ phim Những Người Bạn Trẻ vào năm 28 tuổi. Sau cú chạm ngõ này, bà tích cực tham gia các bộ phim Việt với nhiều vai diễn khác nhau từ hiền lành đến gian ác,... Bà tâm sự, không bao giờ đổ lỗi cho đạo diễn nếu vai diễn của bản thân chưa tốt, ở đó, phải rút kinh nghiệm cho những lần sau.
“Vài chục năm theo đuổi nghiệp diễn giờ tôi vẫn học hỏi những điều hay ở những nghệ sĩ ít tuổi hơn, mỗi khi nhận vai dù vai chính vai phụ, dù chỉ đi ngang sân khấu tôi cũng phải nghiên cứu rất kỹ để diễn sao cho khác biệt”, bà trải lòng.

Vài chục năm làm nghề, NS Tuyết Liên không ngừng trau dồi việc diễn xuất, thậm chí từ các diễn viên trẻ tuổi
Năm 2009, lần đầu nghệ sĩ Tuyết Liên đoạt giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16. Tưởng chừng làm nghề mấy chục năm, bà sẽ ấn tượng với những vai diễn trong các bộ phim bom tấn nhưng thực tế lại khác hoàn toàn.Vai diễn để lại dấu ấn sâu sắc nhất trong lòng bà lại đến từ một bộ phim tốt nghiệp của sinh viên.
Trong phim, Tuyết Liên thủ vai một người điên, phiêu bạt khắp nơi, lăn lộn gào thét ăn vạ, thậm chí là đổ nước lạnh vào người giữa thời tiết 10 độ C. Xong phim bà phải nghỉ ốm 1 tuần vì sái chân nên đóng bao nhiêu bộ đi chăng nữa, cũng chẳng quên được kỷ niệm này.

NS Tuyết Liên diễn vì đam mê chứ không phải vì tiền, đôi lúc cát xê chỉ có 200 nghìn đồng cho một vai diễn khổ sở, vất vả
“Nhiều khi làm cũng phải vì tiền đâu. Sinh viên chả có tiền đâu nên tôi bảo chúng nó là con thấy lao động của cô như thế nào thì trả thế đó. Có lúc chỉ 200 nghìn tôi cũng nhận lời đi diễn cho các em”, NS Tuyết Liên cho hay.
Thực tế đáng buồn là thường xuyên góp mặt hàng trăm dự án phim truyền hình song hiếm có khán giả biết được tên của NS Tuyết Liên. Dù vậy, bà chẳng lấy làm buồn bởi ngày nay, có trăm thể loại phim đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh, Mỹ, thậm chí là Việt Nam, khán giả xem nhớ mặt của mình đã là điều may mắn.

NS Tuyết Liên không cảm thấy buồn vì khán giả chẳng biết tên mình
Làm nghệ thuật nhiều năm, từng giành nhiều huy chương lớn bé nhưng chưa nhận được danh hiệu nào. Dù cũng buồn và được mọi người khuyên làm đơn nhưng quy trình phức tạp, thủ tục lằng nhằng, bà quyết định từ bỏ.
“Tôi làm nghệ thuật, hạnh phúc nhất, cám ơn nhất là mỗi lần ra ngoài, đi tham quan đây đó khán giả đi qua nhận ra, xin chụp cùng kiểu ảnh rồi hỏi thăm vài câu. Ở cái tuổi này rồi sức khỏe là ưu tiên nhất, sau đó tâm hồn thoải mái là được, cũng đừng câu nệ danh hiệu gì quá”, NS Tuyết Liên bộc bạch.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu