Thẩm Thúy Hằng tên thật là Nguyễn Kim Phụng. Bà sinh ra ở Hải Phòng sau đó di cư vào nam và cư ngụ tại thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang. Nếu nhắc đến những mỹ nhân đẹp nhất thế kỉ 20 chắc chắn không thể thiếu cái tên Thẩm Thúy Hằng. Bà được coi là giai nhân tuyệt sắc nhất ở thời điểm đó.

Vẻ đẹp của bà có sức ảnh hưởng đến nỗi bà trở thành biểu tượng nhan sắc cho các cô gái trẻ chạy theo. Mặt trái xoan, mũi cao, mắt bồ câu, môi trái tim..Kiểu tóc hay những bộ trang phục mà Thẩm Thúy Hằng mặc cũng được săn đón và trở thành mốt thời đó.

Với nhan sắc trời cho cùng khả năng diễn xuất thiên phú, Thẩm Thúy Hằng tham gia hàng loạt bộ phim nổi tiếng và trở thành nữ minh tinh nổi tiếng bậc nhất ở Đông Nam Á lúc bấy giờ.
Đặc sắc nhất phải kể đến vai diễn Tam Nương trong phim Người đẹp Bình Dương - một phim đen trắng của hãng phim Mỹ Vân do nghệ sĩ Năm Châu đạo diễn. Bộ phim đã giúp Thẩm Thúy Hằng chinh phục hoàn toàn trái tim người hâm mộ.

Đứng ở trên đỉnh cao danh vọng, Thẩm Thúy Hằng được các đạo diễn săn đón cho những vai chính. Bà trở thành giai nhân có cát-xê khủng nhất lúc đó, khoảng 1 triệu đồng cho 1 vai diễn tương đương với 1kg vàng bây giờ.
Số giải thưởng bà gặt hái được cũng lên đến con số khổng lồ không thua kém một ngôi sao quốc tế nào. Bà còn tự mình thành lập hãng phim riêng mang tên mình.

Ông trời cho bà quá nhiều nhưng cũng lấy đi của bà tất cả. Dù được vô số đàn ông si mê nhưng Thẩm Thúy Hằng lại chọn kết hôn với một người do ba mẹ sắp xếp hơn bà 2 tuổi. Sau 5 năm, cuộc hôn nhân tan vỡ. Bà có một cô con gái cùng người chồng cũ. Nhưng vì ham mê sự nổi tiếng, danh vọng ngút trời, bà đã cam tâm bỏ rơi con và gửi cho một người quen chăm sóc.
Cô con gái tên Nguyễn Thụy Thi Hằng đã cùng gia đình người quen đó sang Mỹ và mất liên lạc từ đó. Sau này, khi đã tìm ra tung tích của con, Thẩm Thúy Hằng đau đớn khi con gái bà tuyên bố không nhận bà là mẹ.

Bà kết hôn với ông Nguyễn Xuân Oánh - Thống đốc Ngân hàng quốc gia và có một cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời. Xót xa thay, người chồng mà ba yêu thương lại lên cơn đau tim và qua đời đột ngột.

Từ đó, bà sống trong bóng tối và cô đơn một mình. Để níu kéo vẻ đẹp, Thẩm Thúy Hằng lạm dụng các biện pháp thẩm mỹ khiến gương mặt bà biến dạng vô cùng đáng sợ. Thẩm Thúy Hằng chọn tu tập tại gia và lẩn trốn mọi sự gặp gỡ.

Nhìn lại cuộc đời của bà, ai cũng xót xa cho một giai nhân tuyệt sắc đã từng làm bao nhiêu trái tim phải mê mẩn...







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu