Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Cùng mắc bệnh tan máu bẩm sinh, mẹ trẻ kém tinh khôn và hai con phải sống ‘nhờ máu của người khác’

Vợ chồng chị Thắm thuộc dạng khó khăn khi cả hai không được tinh khôn. Nào ngờ, sinh hai con thì phát hiện 3 mẹ con mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Giờ đây, chi phí chữa trị cho 3 người chẳng biết lấy ở đâu.

Chị Đỗ Thị Thắm ( SN 1989), ở đội 1, xóm Tiên Thủy, xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định vốn có đầu óc không tinh khôn, kém minh mẫn. Cứ nghĩ sẽ ở vậy cả đời thì bất ngờ gặp được anh Lê Văn Nam ( 32 tuổi) cùng quê khi cả hai làm thuê ở trong Bình Dương. Đồng điệu về mặt tâm hồn, lại thêm điều cùng quê, cặp đôi trẻ sớm phải lòng và tiến tới hôn nhân.

Hàng ngày, anh đi bốc vác thuê, còn chị đi bán kem dạo để kiếm tiền nuôi hai con gái là Lê Hà My ( 6 tuổi) và Lê Huyền Trang ( 2 tuổi). Nghèo nhưng hạnh phúc là hai từ miêu tả cuộc sống gia đình của chị Thắm. Nhắc đến chồng con, trên đôi mắt của người phụ nữ lại ánh lên nét vui mừng, dịu dàng. Thế nhưng, hạnh phúc chưa được bao lâu, ba mẹ con nhà chị Thắm phát hiện bệnh tan máu bẩm sinh. Cả gia đình phải thu xếp đưa con về Nam Định sống cùng bà nội. 

Mang bầu bé thứ hai cũng là lúc chị Thắm và con gái lớn phát hiện mắc bệnh tan máu bẩm sinh
 
Bà Nguyễn Thị Ngát ( 55 tuổi) - mẹ chồng của chị Thắm cho biết: "Cách đây khoảng 8 tháng, cháu My bị sốt kéo dài nên gia đình đưa vào bệnh viện. Khi đó gia đình vẫn ở trong Bình Dương. Sau khi ra viện, cháu suy dinh dưỡng vì thường bị sụt cân. Đi học mẫu giáo, cô giáo nói cháu không ăn, da cứ xanh xao dần. Đêm xuống, cháu không ngủ nổi, lúc nào cũng bảo chân tay mỏi phải xoa bóp mới chợp mắt ngủ. Gia đình lại đưa đi kiểm tra, hết huyện rồi tỉnh và lên Hà Nội mới phát hiện cháu bị bệnh tan máu bẩm sinh".
 
Được biết, thời điểm đó chị Thắm cũng đang mang bầu bé thứ hai. Bác sĩ khuyên chị làm xét nghiệm để tiện bề theo dõi, chữa trị thì kết quả cho thấy, chị Thắm cùng con gái lớn mắc chung một căn bệnh tan máu bẩm sinh.

Một thời gian sau, chị Thắm sinh bé thứ hai. Huyền Trang được đánh giá là khỏe mạnh, bụ bẫm khiến cả nhà tin rằng, em không mắc phải bệnh tật giống mẹ và chị gái. Thế nhưng, một thời gian sau, bé bỏ ăn, thường xuyên mệt mỏi, da xanh xao. E có chuyện chẳng lành, cặp vợ chồng trẻ vội đưa đi kiểm tra, kết quả cho thấy em cũng mắc phải căn bệnh quái ác này. Bị tan máu bẩm sinh đồng nghĩa với việc, hàng tháng cô bé cùng chị và mẹ Thắm phải truyền máu và thải sắt định kỳ suốt cuộc đời.

Bệnh tật bủa vây khiến cơ thể mấy mẹ con cạn kiệt, mệt mỏi. Nhiều biến chứng bắt đầu xuất hiện như lách, gan phình to, người xanh xao, vàng vọt do thiếu máu khẩn cấp… Mấy mẹ con cứ thay phiên nhau đi viện như vừa rồi, bà Ngát mới đưa bé My lên Viện Huyết học - Truyền máu TW thực hiện truyền máu, ở nhà chị Thắm cũng ẵm bé Trang lên viện tỉnh. 

Gia đình vợ chồng chị Thắm thuộc diện khó khăn trong thôn bởi cả hai tâm trí đều không bình thường, kém minh mẫn. Dù cưới nhau đã 8 năm vẫn phải chung với bà Ngát. Bố chồng cũng mất hơn chục năm nay.

 

Hàng tháng, bà Ngát sẽ đưa bé My lên Viện Huyết học - Truyền máu TƯ truyền máu, còn mẹ con chị Thắm cũng xách túi lên bệnh viện tỉnh nằm 7 - 10 ngày
 
Cả ba mẹ con đều mắc trọng bệnh nên gánh nặng kinh tế đè hết lên vai anh Nam nhưng chỉ làm được nghề bốc vác, đồng lương ít ỏi chẳng đủ để chạy chữa. Hàng tháng, tiền thuốc thang của ba mẹ con đều được gia đình chạy vạy khắp nơi. Số tiền đi vay nhiều vô kể khiến người trong cuộc còn chẳng nhớ chính xác mình đã nợ bao nhiêu, nợ những ai. Gia cảnh bần hàn, thần trí không được tỉnh táo, không biết đến bao giờ mới trả được hết nợ.
 
Đương nhiên, bệnh nặng chị Thắm cũng chẳng thể làm gì được, cơ thể gầy yếu, đau ốm suốt. Dù thương chồng vất vả song điều duy nhất, chị làm được là động viên anh Nam mỗi ngày phấn đấu. May mắn thay, chị Thắm có một người mẹ chồng tâm lí, luôn cố gắng đỡ đần.

“Tiền thuốc ngoài của cháu My mỗi lần đi truyền đã mất cả triệu. Nhiều khi thấy con và cháu mệt, trong nhà lại chẳng còn đồng nào cho con đi truyền máu, tôi bất lực ứa nước mắt”, bà Ngát nói.

Giờ đây, khoản nợ đã rất lớn, khó lòng chi trả, thêm nữa cũng không còn cửa để vay mượn. Sự sống của ba mẹ con chị Thắm đang dần một xa, người thân chỉ biết bất lực khóc. Bà Ngát van cầu các nhà hảo tâm hãy cho con dâu và 2 đứa cháu nội được sống tiếp bởi cả ba mẹ con đều ngây thơ, chưa được tận hưởng hết sự tuyệt vời của cuộc đời này.