Bước vào màn tiếp đón West Ham với điểm số và cả hiệu số bàn thắng bại ngang bằng Leicester (nhưng kém tổng số bàn thắng), MU hiểu rằng một chiến thắng càng đậm bao nhiêu tại Old Trafford thì con đường tới Champions League càng rộng mở bấy nhiêu.
Giả sử MU thắng West Ham với cách biệt 4 bàn, thì Leicester cũng phải chọc thủng lưới David De Gea ít nhất 4 lần vào ngày 26/7 để có thể giành lại vị trí trong Top 4.
Tiếc cho thầy trò Ole Solskjaer khi họ chỉ có thể thu về một tỷ số hòa trước một đối thủ vừa yếu, vừa không còn nhiều động lực.
Trách nhiệm lớn nhất thuộc về cầu thủ có giá trị chuyển nhượng lớn nhất: Paul Pogba. Pha dùng tay cản bóng đầy khó hiểu trong vòng cấm của Pogba đã giúp West Ham có bàn mở tỷ số từ chấm 11.
Sau đó ngôi sao trẻ Mason Greenwood đã ghi bàn gỡ hòa, nhưng bàn thắng có ý nghĩa 3 điểm thì không bao giờ xảy đến với MU.

Greenwood dứt điểm đẹp mắt gỡ hòa cho MU trước West Ham
Cho dù MU vẫn leo lên vị trí thứ 3, tuy nhiên nhiệm vụ ở chuyến hành quân tới sân King Power lại nặng nề hơn so với kế hoạch. Một thất bại với tỷ số bất kỳ sẽ khiến MU (63 điểm, hiệu số +28; 64-36) tụt lại sau Leicester (62 điểm, hiệu số +28; 67-39).
Trong trường hợp ấy, số phận của MU sẽ phụ thuộc vào trận đấu giữa Chelsea (63 điểm, hiệu số +13; 67-54) và Wolverhampton. Đội bóng của Frank Lampard đã không tránh khỏi trận thua với tỷ số điên rồ 3-5 trên sân Liverpool và buộc phải thắng ở vòng cuối (hoặc chờ Leicester thua) để chắc chắn có vị trí trong Top 4.
Nếu Chelsea hòa Wolverhampton thì MU cũng phải hòa Leicester. Nếu Chelsea thua thì MU sẽ có mặt trong Top 4 miễn là đừng thua Leicester với cách biệt không tưởng 13 bàn.
Tóm lại, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay MU. Chỉ mong rằng Pogba đừng dùng tay chơi bóng nữa.
BXH Premier League 2019/20 sau vòng 37:

Lịch thi đấu vòng 38 (giờ VN):

Theo AQ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu