Đến xã Thạnh Lộc, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ, hỏi đường đến nhà ông Sáu Hả thì không ai là không biết bởi cái tiếng làm thiện nguyện của ông đã vang xa khắp vùng. Hơn 20 năm qua, cụ Sáu Hả dang tay đón nhận hàng chục người già neo đơn, bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn về nhà chăm sóc, nuôi dưỡng miễn phí. Với những mảnh đời bất hạnh được giúp đỡ, ông Sáu Hả vừa là ân nhân vừa là người thân trong gia đình.
Bỏ tiền túi xây nhà, thuốc thang, cưu mang người bệnh
Ông Sáu Hả (Lê Văn Hả, SN 1947, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Lộc, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) gần 20 năm qua nổi tiếng khắp vùng vì làm thiện nguyện. Trước đây, ông Hả là y tá tại Trạm Y tế xã Thạnh Quới (nay là xã Thạnh Lộc, H.Vĩnh Thạnh).

Ông Sáu Hả khám và chữa bệnh miễn phí cho người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trung Tính
Sau đó, ông từng xin được đi học ngành Đông - Tây y tại một trường trung cấp ở TP.HCM lấy bằng y sĩ. Học xong, ông tiếp tục về làm việc tại trạm y tế xã nhà tới đầu những năm 2000. Dù chưa đến tuổi nhưng ông Hả xin được nghỉ hưu non để nhường lại vị trí cho lớp trẻ mới ra trường.
Suốt nhiều năm công tác, ông từng tiếp xúc với không ít bệnh nhân nghèo khó nên thấu hiểu hoàn cảnh và nỗi lòng của họ, mang bệnh tật trong người nhưng không có tiền chữa trị, nhiều người thậm chí không có chốn nương thân.
Trước mỗi bệnh nhân như vậy, ông Hả ngày ngày cầu nguyện cho bệnh nhân có đủ sức khỏe và nghị lực vượt lên số phận, cầu cho bản thân mình còn đủ minh mẫn để cứu giúp được càng nhiều người càng tốt.
Năm 2001, ông bỏ tiền túi xây dựng 28 căn phòng trên diện tích 2.000 m2 đất nhà. Mỗi phòng rộng chừng 30 - 40 m2, được ông tự tay đóng từng chiếc giường, mua sắm từng đồ dùng và trang thiết bị y tế cần thiết.
Ban đầu, ông chỉ "mang" vài người bệnh về nhà, vợ và các con tưởng rằng chỉ giúp đỡ dăm ba bữa, nào ngờ ông định chăm sóc, nuôi dưỡng họ tới hết đời. Cả gia đình phản đối kịch liệt nhưng ông vẫn làm.
Trước cổng nhà, ông treo tấm bảng “Cơ sở nuôi dưỡng người già neo đơn Lê Văn Hả”. Kể từ đó, tiếng lành đồn xa, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn từ khắp nơi như: Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh... tìm đến xin tá túc để chứa bệnh suốt nhiều năm trời.

Người bệnh có hoàn cảnh khó khăn ở tứ phương tìm đến cơ sở thiện nguyện của ông Sáu Hả.
Ảnh: Duy Tân
Ông Hả kể, nhiều năm qua, gia đình ông luôn có vài chục bệnh nhân tá túc, lúc đông nhất có hơn 50 người ở. Mỗi ngày, bệnh nhân được chăm sóc, thuốc men, lo việc ăn uống… hoàn toàn miễn phí. Vợ và các con ông thấy đây là việc làm ý nghĩa nên xuôi dần và ủng hộ toàn tâm toàn ý.
Tính đến tháng 9/2019, nhà ông Hả có 20 phòng để chăm sóc cho 21 người già neo đơn, người tàn tật hoặc mắc bệnh nan y. Người lớn tuổi nhất là một cụ ông 92 tuổi, người nhỏ nhất nay cũng trên dưới 40.
Người nào có gia đình, họ hàng thân thích thì đến nhà ông Hả điều trị vài ngày vài tháng rồi về, có người không nơi nương tựa coi đây là nhà, gắn bó từ năm này qua năm khác. Người ở lâu nhất cũng đã gần 15 năm, người gần nhất cũng 1 - 2 năm.
Ai cũng mang trong mình bệnh tật hiểm nghèo, người có khối u ác tính bị bệnh viện trả về, người nhẹ hơn cũng liệt giường. "Ai ở đây tôi cũng xem như người thân, cùng giúp đỡ nhau vui sống từng ngày”, ông Hả chia sẻ.
Tất cả người bệnh tại cơ sở của ông Hả đề tuân thủ nguyên tắc dùng thực phẩm chay. Mỗi tháng, chi phí ăn uống, thuốc men cho hơn 20 người bệnh vào khoảng trên dưới 10 triệu đồng. Ban đầu ông tự bỏ tiền túi của mình ra chi trả, sau này ông đi vận động những người có lòng hảo tâm quyên góp, ủng hộ.
Ngoài chăm sóc người bệnh miễn phí tại gia đình, ông Hả vẫn đi khám bệnh, chích thuốc "dạo", kiếm thêm qua ngày. Chỉ cần có người gọi điện báo ở đâu có bệnh nhân là ông tới liền. Người nào dư giả mà biết tiếng thì cho thêm tiền, cho gạo... coi như ủng hộ cơ sở.
Ngôi nhà thứ hai của bệnh nhân
Anh Nguyễn Tuấn Linh (40 tuổi, quê ở Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ), người đã ở đây gần 15 năm kể lại, bị mất mẹ từ khi còn nhỏ, đến năm 18 tuổi bệnh tật cướp đi của anh đôi chân. Gia đình không hòa thuận, anh buộc phải chuyển tới nhà người bà con sống.

Anh Nguyễn Tuấn Linh – người đã điều trị tại cơ sở của ông Sáu Hả suốt 15 năm qua.
Ảnh: Trung Tính
Sau này, vì bị xa lánh nên anh đành bỏ nhà ra đi. May mắn có người quen giới thiệu, anh Linh tìm tới chỗ ông Sáu Hả, có chỗ ăn, chỗ ở, được chăm sóc thuốc thang hằng ngày. Với anh Linh, ông Hả chẳng khác nào người sinh ra anh lần thứ hai. "Ông cho tôi cảm nhận được tình thương của một người cha, cũng như hơi ấm của một gia đình từ lâu rồi tôi không tìm thấy được”, anh Linh kể lại.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (60 tuổi, ngụ TX.Bình Minh, Vĩnh Long) cho biết, chồng bà là ông Lê Văn Giao (63 tuổi) đã thoát khỏi "bàn tay tử thần" sau 45 ngày điều trị tại cơ sở của ông Sáu Hả. Ông Giao có tiền sử tiểu đường 10 năm.
Sau một cơn co giật hồi đầu năm 2019, ông được chẩn đoán bị xuất huyết não, việc điều trị vô cùng tốn kém. Gia đình ông đã cố chạy vạy để lo chạy chữa nhưng bệnh tình không thuyên giảm. May mắn hồi tháng 6 vừa qua, một người họ hàng từ Kiên Giang xuống thăm giới thiệu ông Sáu Hả chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Dò la được số điện thoại, gia đình liên hệ và được ông Hả nhận lời cứu giúp. Bà Lan kể, ngày đó bất ngờ vì ông Hả còn chạy xe cấp cứu lên rước miễn phí. Rồi chính ông sắp xếp phòng ở, trực tiếp thăm khám, lo liệu thuốc mên cho ông Giao suốt 1 tháng rưỡi.
Được cứu chữa kịp thời, bệnh tình của ông Giao cũng ổn định dần, có thể đi lại, nói chuyện, lúc này ông mới xin về để nhường chỗ cho những bệnh nhân bất hạnh ngoài kia. Đến giờ, mỗi lần nói về ông Sáu Hả, bà Lan vẫn chưa hết xúc động. "Gia đình tôi mang ơn ông Sáu Hả vô cùng. Không chỉ riêng chồng tôi mà hàng chục người đã được chữa bệnh, ăn, ở, thuốc thang đều miễn phí. Thiệt, công ơn này không biết đến khi nào vợ chồng tôi mới trả hết cho ông Sáu”, bà Lan trải lòng.
Dù làm việc tốt đã nhiều năm nhưng cơ sở của ông Sáu Hả vẫn chưa được công nhận về mặt pháp lý. Ông Đỗ Văn Phường, Chủ tịch hội Chữ thập đỏ xã Thạnh Lộc, cho hay, vì đây là cơ sở tự phát do ông Hả lập ra, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế nên suốt nhiều năm qua, chính quyền chưa thể công nhận về mặt pháp lý.
Dù vậy, ông Đỗ Hồng Phúc - Phó chủ tịch UBND xã Thạnh Lộc cho biết, chính quyền vẫn rất hoan nghênh và ghi nhận tinh thần cũng như việc làm tốt đẹp của ông Sáu Hả. Ông Phúc cho biết:
“Trong thời gian tới, địa phương sẽ tham mưu các ngành chức năng, khảo sát hướng dẫn ông hoàn tất các thủ tục cần thiết để được công nhận. Ngoài ra, địa phương cũng mong muốn tìm cách hỗ trợ phần nào, giảm bớt khó khăn về chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân và gia đình ông Sáu Hả.
Còn với ông Hả, năm nay đã ngoài 70 tuổi, ông lo sau này không có người thay mình kế tiếp công việc chăm lo cho bệnh nhân. Vì vậy, ông đang tìm kiếm những người có chung ý chí, có tấm lòng nhân ái, sẵn sàng san sẻ không tính toán vụ lợi để gánh vác công việc ý nghĩa này. Có như vậy, ông mới an tâm về nơi chín suối.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/24/ong-sau-ha_24102019000338.mp4[/presscloud]
Ông Sáu Hả xây nhà cho 20 người già neo đơn, bệnh tật ở rồi tận tình chăm sóc.
Video: Thanh niên
Hà Ly (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu