Cảnh sát bang Meghalaya (Ấn Độ) cho biết, cụ ông bị các cháu chôn sống tên là Morris Marngar. Cảnh sát địa phương đã tìm thấy thi thể.
Theo điều tra, cháu trai của cụ ông Morris Marngar đã đưa ông ra khỏi nhà. Tiếp đó, hắn giam giữ cụ ông ở nhà một người cháu gái trong làng Nongdisong.
Đến ngày 7/10, những đứa cháu độc ác này đã lôi cụ ông ra chôn sống. Đến ngày 10/10, cảnh sát địa phương nhận được đơn đề nghị tìm người mất tích là cụ ông Morris Marngar.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện, cụ ông Morris Marngar bị các cháu chôn sống vì nghi là phù thủy. Cảnh sát đã khoanh vùng được 18 đối tượng liên quan, trong số đó đã có 3 kẻ bị bắt. Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra.

Cụ ông 80 tuổi bị các cháu chôn sống vì nghi là phù thủy
Đây không phải lần đầu tiên Ấn Độ xảy ra sự việc kinh hoàng như trên. Trước đó vào tháng 7/2019, 4 người đã đã bị đánh chết tại một ngôi làng nhỏ ở Ấn Độ vì bị láng giềng nghi là phù thủy.
Cụ thể, vụ án mạng kinh hoàng này xảy ra vào sáng chủ nhật (21/7/2019) tại khu vực Siskari thuộc bang Jharkhand, Đông Bắc Ấn Độ. Các nhân chứng cho biết, khoảng 10 kẻ tấn công đã đột nhập vào nhà nạn nhân lúc 3h sáng. Chúng lôi 2 người đàn ông và 2 người phụ nữ lớn tuổi ra ngoài dùng gậy gộc đánh túi bụi.
Một số tờ báo địa phương cho biết, các nạn nhân đã bị dao đâm trúng họng. Những kẻ tấn công bịt kín mặt, trốn khỏi làng ngay sau khi gây án. Cả 4 nạn nhân đề khoảng 60 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn. 2 người trong số đó là vợ chồng.
Cảnh sát địa phương vào cuộc điều tra và nhận định, đây là vụ giết người có tính toán từ trước. Những kẻ tấn công có thể đã cho rằng, các nạn nhân là phù thủy.
Các cuộc “săn phù thủy” diễn ra khá phổ biến ở các vùng nông thôn của Ấn Độ. Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia Ấn Độ đã ghi nhận hơn 2.500 nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ, bị tra tấn rồi bị giết vì bị nghi là phù thủy.
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu