Theo thông tin từ trang The Independent, vụ việc hi hữu này xảy ra tại làng Kandhampatti thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.
'Nhân vật chính' là cụ ông 74 tuổi có tên Balasubramanian Kumar. Được biết, ông Kumar đã mắc bệnh nặng một thời gian và không thể đi lại được, phải nằm liệt giường. Mọi hoạt động của ông Kumar đều phải cần tới sự giúp đỡ của mọi người trong gia đình.
Tuy nhiên, bình thường ông Kumar vẫn có thể cử động được. Bỗng một ngày, ông đột nhiên ngừng cử động, nằm im thin thít khiến nhiều người trong nhà tin rằng cụ ông 74 tuổi đã chết. Họ vội vàng thu xếp chuyện hậu sự bằng cách đặt mua một chiếc thùng đông lạnh lớn để đặt thi thể ông Kumar vào trong.

Ảnh minh họa
Chiếc thùng đông lạnh này sẽ có tác dụng giữ cho thi thể của cụ ông luôn trong tình trạng tốt nhất cho tới những nghi lễ cuối cùng. Thế nhưng, khi nhân viên cung cấp thùng đông lạnh tới nhà vào ngày hôm sau, người này nhận thấy dường như thi thể ông Kumar vẫn đang cử động.
Dù ông Kumar run rẩy không ngừng trong chiếc thùng đông lạnh nhưng người anh trai vẫn một mực khẳng định ông đã chết. Chỉ đến khi gia đình kiểm tra phát hiện cụ ông vẫn còn thở và kêu cứu, họ mới hốt hoảng đưa ông ra ngoài.
Theo truyền thông địa phương, ông Kumar đã được giữ trong thùng đông lạnh khoảng 22 tiếng đồng hồ. Ngay được đưa ra khỏi thùng đông lạnh, cụ ông đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở thành phố Salem. Hiện, ông Kumar vẫn đang được điều trị ở bệnh viện.
Theo Cảnh sát Sooramangalam, các thành viên trong gia đình ông Kumar bị buộc tội theo mục 287 (hành vi cẩu thả gây nguy hiểm đến tính mạng con người) và 336 (hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc sự an toàn cá nhân của người khác) trong Bộ luật Hình sự Ấn Độ.
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu