Ngày 3/10 vừa qua, cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) đã bắt giữ một cụ ông tên Akio Hatori (61 tuổi) sống ở Tokyo vì hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, cảnh sát ập vào khám xét nhà cụ ông này và phát hiện có tổng cộng 159 chiếc yên xe đạp các loại được cất giấu bên trong. Tang vật rõ ràng, ông Akio Hatori đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Yên xe đạp cảnh sát tìm thấy tại nhà ông Akio Hatori. Ảnh: Tokyo Reporter.
Được biết, ông Akio Hatori là một người lao động bán thời gian. Mỗi chiếc yên xe có trị giá khoảng 1.000 yen (hơn 9 USD) nhưng khi lấy trộm về ông Akio Hatori cất giữ cả đống trong nhà chứ không đem bán. Trả lời câu hỏi thẩm vấn của cảnh sát, ông Akio Hatori nói ông đánh cắp yên xe đạp không phải vì tiền hay mục đích nào khác mà là để... trả thù. Cụ thể, ông Akio Hatori cho biết đã bắt đầu hành vi ăn cắp yên xe đạp kể từ khi yên xe đạp của ông bị mất trộm hồi năm ngoái.
"Vào mùa hè năm 2018, tôi phải mua yên xe đạp mới sau khi ai đó đánh cắp yên xe của tôi. Sau đó, tôi bắt đầu ăn trộm để trả thù, cố khiến những người khác có cảm xúc tương tự mình", tờ Japan Today dẫn lời nghi phạm 61 tuổi.
Kể từ khi bị mất yên xe, ông Akio Hatori có "thói quen" ăn trộm yên xe của những chiếc xe đạp đỗ tại quận Ota, thủ đô Tokyo và đem về cất giấu tại nhà riêng. Đến thời điểm bị bắt giữ, ông Akio Hatori đã "sưu tập" được tới 159 chiếc yên xe đạp.
Theo thông tin từ cảnh sát Tokyo, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ trộm yên xe đạp ở quận Ota. Qua điều tra camera an ninh, cảnh sát phát hiện đoạn video ghi lại cảnh ông Akio Hatori đang đạp xe với nhiều chiếc yên đặt trong giỏ đằng trước. Sau đó cảnh cụ ông này ăn cắp một chiếc yên xe đạp cũng đã bị quay lại. Sau khi thu thập đủ bằng chứng, nhà chức trách quyết định bắt giữ cụ ông này.

Xe đạp là phương tiện di chuyển thường xuyên của 60% dân nội đô Nhật Bản. Ảnh: Tokyo Reporter.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Nhật Bản xảy ra vụ trộm yên xe đạp hi hữu. Trước đó, vào năm 2013, một người đàn ông tên Joji Kondo (SN 1978) đã bị bắt vì ăn trộm khoảng 200 chiếc yên xe đạp với tổng trị giá tương đương một triệu yen (10.000 USD). Lý giải cho hành động của mình, người đàn ông này nói ăn trộm yên xe để thỏa mãn "sở thích" liếm và ngửi chúng, đặc biệt những chiếc yên xe do phụ nữ ngồi: "Tôi thích mùi vị và kết cấu của da yên xe, đặc biệt những chiếc do phụ nữ ngồi lên". Người đàn ông này thậm chí còn thổ lộ có thể phân biệt được chiếc yên xe do phụ nữ hay đàn ông ngồi sau khi ngửi nó.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/06/watch--kham-pha-1710_06102019171401.mp4[/presscloud]
Tên trộm loay hoay đánh cắp chiếc yên xe đạp
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu