Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Cụ bà 81 tuổi từ mặt con cái để chạy theo tình trẻ 45 tuổi cách xa hàng nghìn km

Dù đã ở độ tuổi “gần đất xa trời” song sức mạnh của tình yêu khiến cụ bà 81 tuổi sẵn sàng vứt bỏ gia đình, chạy theo người yêu kém 45 tuổi cách xa “ vạn dặm trùng dương”.

Câu chuyện tình yêu của cụ bà Iris Jones, 81 tuổi, ở Anh với trai trẻ Mohamed Ahmed Ibriham, 36 tuổi, sinh sống tại Ai Cập mới đây đã khiến cư dân mạng trên thế giới “bàng hoàng” bởi khoảng cách tuổi tác quá lớn. 

Được biết, vì quá rảnh rỗi và cô đơn, cụ bà Iris đã tham gia một hội nhóm trên Facebook và vô tình quen biết chàng trai trẻ có tên Mohamed, người Ai Cập. Dù tuổi tác cách biệt song cả hai nói chuyện vô cùng ăn ý khiến cụ bà quyết định sang thăm đất nước của chàng trai vào tháng 11/2020. Đương nhiên, “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, sau khi đến Ai Cập, bà Iris nhanh chóng rơi vào lưới tình với chàng trai kém cả tuổi con Mohamed. Để biệt đãi cụ bà 81 tuổi thật tốt, Mohamed cũng bỏ công việc kỹ sư hàn để dành trọn thời gian bên người yêu.

 
 
Sau những lần trò chuyện, vào tháng 11/2020, cụ bà đã đến Ai Cập và nhận ra “rơi vào lưới tình” cùng thanh niên 36 tuổi.
 
Sau một tháng “say tình”, bà Iris phải trở về Anh nhưng trái tim lại lỡ để quên ở Ai Cập xa xôi, nơi có người đàn ông kém 45 tuổi đang ngóng chờ. Thế rồi bà quyết định tìm cách bán căn nhà gỗ của mình để chuyển đến Bristol hay Birmingham để đợi Mohamed nhận được visa hội ngộ. Dù quá trình cấp visa của Mohamed gặp nhiều trục trặc, sóng gió nhưng chuyện này chẳng nề hà gì bởi càng khiến tình cảm của cặp đôi thêm bền chặt, càng khao khát được gặp nhau hơn.
 
Cụ bà Iris cũng chia sẻ, chuyến du lịch sang Ai Cập thực sự ảnh hưởng tới sức khỏe của bà bởi khí hậu vùng này khắc nghiệt và việc chờ đợi visa của Mohamed khiến bà mệt mỏi nhưng càng giúp bà nhận ra, họ là định mệnh từ kiếp trước.
 
 
 
Mặc những khoảng cách tuổi tác, cặp đôi yêu nhau say đắm
 
Người trong cuộc thì hạnh phúc, u mê nhưng con trai của bà Iris - Stephen Jones, 53 tuổi thì không hề vậy. Khi biết câu chuyện của mẹ, anh phản đối gay gắt bởi khoảng cách địa lý và tuổi tác quá lớn. Anh cũng nghi ngờ, Mohamed có ý đồ xấu với mẹ, lợi dụng đề lừa lọc tiền bạc. Thậm chí, Mohamed còn ít tuổi hơn Stephen nên anh càng không chấp nhận. Anh thề dù có từ mặt mẹ, cũng không nhận chàng trai kém gần 20 tuổi là “ cha dượng’’.
 
Thế nhưng, bà Iris lại hào hứng khoe, con trai thứ hai của mình là Darren lại hết sức ủng hộ mối quan hệ tréo ngoe này: “Các con đã chấp nhận đây là sự thật rằng chúng tôi yêu nhau”.
 

 

Vượt qua mọi chỉ trích, ngăn cản của gia đình, bà Iris Jones vẫn quyết tâm bán căn nhà gỗ để chuyển đến Bristol hay Birmingham để đợi Mohamed nhận được visa hội ngộ

Sau khi câu chuyện tình yêu của bà Iris Jones và trai trẻ kém 45 tuổi Mohamed Ahmed Ibriham được chia sẻ trên mạng, đã vấp phải nhiều tranh cãi. Người thì ủng hộ bởi tình yêu đích thực không phân biệt tuổi tác, khoảng cách địa lý cũng chẳng là gì. Kẻ thì cho rằng, lố lăng, có lẽ họ sẽ lợi dụng mối quan hệ phi công trẻ lái máy bay này để trục lợi.

Thực tế, họ nghi ngờ cũng chẳng sai bởi nhiều cặp đôi ông cháu, bà cháu cũng dùng sự tò mò của dân tình để bán hàng livestream, tham gia showbiz,... Dù vậy, không phải ai cũng vậy, họ luôn khao khát tình yêu đích thực, được yêu và chìm trong cảm giác được cưng chiều. Như chuyện tình của bà Iris 81 tuổi, vượt qua mọi định kiến của xã hội và phản ứng gay gắt của con trai lớn, bà vẫn quyết tâm sống thực với cảm xúc, yêu hết mình và chờ đợi từng giây để được hội ngộ với bạn trai kém 45 tuổi.