Thời gian vừa qua, MXH xuất hiện hình ảnh một bà cụ dáng vẻ gầy gò, đi lang thang quanh khu vực đường Giải Phóng, Hà Nội khiến dư luận dậy sóng. Theo những gì được chia sẻ, bà cụ năm nay khoảng 80 tuổi và sinh được hai người con trai.
Vì thấy cụ ngồi co ro trước cửa hàng trong tiết trời lạnh giá mùa đông, một người qua đường tốt bụng đã mua bánh mì và ngồi hỏi thăm hình hình của cụ. Cụ bà kể lại, hai người con cụ chở mẹ già ra phố giữa đêm rồi chạy xe đi, chờ tới sáng vẫn không thấy quay trở lại.

Bà cụ gầy lom khom ngồi gục trước cửa hàng trong thời tiết rét mướt, sương gió
Do tuổi cao sức yếu, trí nhớ không minh mẫn nên cụ không thể nhớ được đường về nhà, chỉ biết đi tới đi lui loanh quanh nơi mình bị bỏ rơi. Ngay khi hình ảnh này được chia sẻ, nhiều người dùng MXH tỏ ra vô cùng xót xa và bức xúc.
Có người ngay sau đó đã tìm đến khu vực cụ đang đứng để tìm cách giúp đỡ. Khi hỏi về gia cảnh, cụ chỉ lặng im, thỉng thoảng mới đáp lời. Được ai mua biếu đồ ăn, bà cụ 80 tuổi có biểu hiện hơi lẫn, lúc nhận lúc từ chối.
Nhìn cụ già ở tuổi "gần đất xa trời", chân yếu mắt mờ mà vẫn phải lang thang cô quạnh trên đường, nhiều người không khỏi xót xa, rớt nước mắt. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc, lên án hành động đối xử tệ bạc của con cháu đối với bà lão không còn sức lao động.


CĐM dậy sóng, để lại bình luận xôn xao dưới hình ảnh được chia sẻ
Một số người khác nghi ngờ "Biết đâu cụ bà đi lạc khỏi nhà, nhưng vì lẫn nên vậy thì sao?". Bà cụ đã ngoài 80 tuổi, đầu óc không còn minh mẫn nên nhiều người không loại trừ khả năng cụ bị đi lạc, con cháu chưa tìm ra nên không thể về nhà.
Thực hư câu chuyện ra sao, tới nay vẫn chưa được xác nhận. Dù trong xã hội hiện đại, cuộc sống có thay đổi ra sao thì việc báo hiếu và chăm sóc đấng sinh thành khi về già vẫn rất quan trọng và là trách nhiệm của con cháu.
Người xưa có câu "trẻ cậy cha, già cậy con" mang ý nghĩa những người tuổi cao sức yếu, trí tuệ không còn minh mẫn, khi về già chỉ mong được nương tựa vào con cháu. Nhiều CĐM bày tỏ ý kiến chỉ bà cụ sẽ sớm được con cháu tìm tới, đưa về nhà và đón một cái tết ấm no, sum vầy bên con cháu hiếu thảo.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu