Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Công Phượng & Quang Hải: Những khác biệt quá lớn

Công Phượng và Quang Hải đều để lại dấu ấn tại tứ kết Cúp Quốc gia 2020 bằng các bàn thắng và kiến tạo. Nhưng đấy chỉ là bề nổi.

Công Phượng trông khá gọn gàng, cả về đầu tóc lẫn vóc dáng sau khi trở thành người đàn ông của gia đình. Ngược lại, chàng trai vẫn đang ở tuổi yêu là Quang Hải, như nhận xét của HLV CLB Cần Thơ, đang bị phát tướng.
 
"Quang Hải là cầu thủ tuyệt vời. Nhưng theo quan sát của tôi, cậu ấy có vẻ như hơi tăng cân. Là cầu thủ chuyên nghiệp và tuyển thủ quốc gia, tôi hy vọng Hải sẽ cân đối trở lại", HLV Nguyễn Liêm Thanh phát biểu với báo giới.
 
 
Nhưng dù trông nặng nề hơn bình thường, Hải "con" vẫn dễ dàng lập một cú đúp vào lưới đội bóng đến từ Hạng Nhất. Đó là những bàn thắng đầu tiên của ngôi sao trong biên chế CLB Hà Nội sau 1 năm tịt ngòi.
 
Lý do đơn giản là Cần Thơ quá yếu. Hay nói đúng hơn, dù chấp "Tây" và thiếu vắng khá nhiều nội binh tên tuổi như Văn Hậu, Duy Mạnh hay Đình Trọng, CLB Hà Nội vẫn tỏ ra quá mạnh.
 
Thắng lợi 7-0 trong một thế trận nhàn nhã đã nói lên tất cả về trình độ vượt trội của CLB Hà Nội so với Cần Thơ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.
 
Ngược lại với Quang Hải và CLB Hà Nội, Công Phượng cùng các cầu thủ CLB TP.HCM đã phải vắt kiệt mồ hôi cũng trong một trận đấu trước một đối thủ Hạng Nhất.
 
Làm khách trên sân Bà Rịa Vũng Tàu, Công Phượng được HLV Chung Hae-song cất trên ghế dự bị và CLB TP.HCM thủng lưới 2 bàn chỉ sau 11 phút bóng lăn.
 
 
Đến hiệp 2, Công Phượng và 2 trụ cột khác là Huy Toàn, Phi Sơn mới được tung vào sân. CLB TP.HCM dần dần lấn sân Bà Rịa Vũng Tàu, để rồi tìm được 3 bàn thắng để hoàn tất màn lội ngược dòng nghẹt thở.
 
Công Phượng trở thành cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất trong đội hình  CLB TP.HCM khi ghi 1 bàn, thực hiện 1 pha kiến tạo và tạo ra quả phạt trực tiếp dẫn đến pha ấn định tỷ số 3-2. 

Không có ngoại binh và chỉ thiếu một vài vị trí trọng yếu, CLB TP.HCM đã biến thành một đội bóng tương đối tầm thường.
 
Độ dày và sự đồng đều về lực lượng, đó chính là khác biệt khủng khiếp giữa CLB á quân V.League 2019 và nhà vô địch Việt Nam mùa trước, CLB Hà Nội.
 
Công Phượng có thể rất hay, nhưng nhìn tổng thể, Quang Hải vẫn "mạnh" hơn hẳn. Điều này sẽ được kiểm chứng một lần nữa vào ngày 16/9 tới, khi CLB TP.HCM gặp CLB Hà Nội ở vòng bán kết Cúp Quốc gia 2020.