Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Công bố bất ngờ của bác sĩ pháp y về cái chết của Floyd: “Nạn nhân đã bị giết chết”

Một nhóm bác sĩ pháp y độc lập đã khám nghiệm tử thi George Floyd để tìm ra nguyên nhân cái chết. Cuối cùng các bác sĩ khẳng định, nạn nhân bị giết chết.

Hôm 1/6, nhóm bác sĩ khám nghiệm tử thi cho biết, Floyd không có vấn đề gì về sức khỏe. Anh có khả năng chết trước khi được đưa vào xe cứu thương.
 
Tiến sĩ Allecia Wilson thuộc Đại học Michigan – một thành viên trong nhóm khám nghiệm tử thi độc lập nói rằng: “Các bằng chứng cho thấy ngạt thở cơ học là nguyên nhân dẫn đến cái chết, nạn nhân đã bị giết chết”.
 
Công bố bất ngờ của bác sĩ pháp y về cái chết của Floyd: “Nạn nhân đã bị giết chết”
Bác sĩ pháp y độc lập cho rằng, Floyd bị giết
 
Kết luận này hoàn toàn mâu thuẫn với những phát biểu trước đó của cơ quan pháp y hạt Hennepin. Cơ quan này cho rằng, nạn nhân chết do bệnh động mạch vành và tăng huyết áp “góp phần” gây nên cái chết và không có bằng chứng nào về việc bị siết cổ.
 
Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có báo cáo khám nghiệm pháp y đầy đủ được công bố. Những phát hiện được trích dẫn trong tài liệu cáo buộc của tòa án đối với việc cảnh sát đè cổ Floyd.
 
Trước đó, trong một đoạn video mới được cung cấp có hình ảnh Floyd đã van xin và liên tục nói rằng, anh không thể thở được khi cảnh sát Derek Chauvin ghì đầu gối lên cổ Floyd gần 9 phút. Ngoài ra còn hai sĩ quan cảnh sát khác cũng đè lưng lên Floyd.
 
Ngay sau cái chết của Floyd, Chauvin đã bị sa thải khỏi sở cảnh sát thành phố  Minneapolis, bị cáo buộc tội giết người cấp độ 3 và tội ngộ sát vào tuần trước.
 
Công bố bất ngờ của bác sĩ pháp y về cái chết của Floyd: “Nạn nhân đã bị giết chết”
Nhiều người đã đến đặt hoa tưởng niệm Floyd
 
Tuy nhiên, một bác sĩ tham gia khám nghiệm pháp y độc lập được gia đình Floyd mời đến lại cho rằng, cả hai sĩ quan kia cũng liên quan đến việc khiến Floyd ngừng thở.
 
Cái chết của Floyd đã rấy lên một cuộc biểu tình rầm rộ tại Mỹ. Tối ngày 31/5, hàng nghìn người biểu tình tập trung ở Quảng trường Foley ở Lower Manhatta hô vang khẩu hiệu "Hãy quỳ gối, cảnh sát New York".
 
Theo lời kêu gọi từ đám đông, có ít nhất 4 cảnh sát đã quỳ gối xin lỗi. Người biểu tình hò reo và tán dương hành động này.
 
Tuy nhiên, ở một góc độ khác, cảnh sát đã dùng hành động bạo lực để trấn áp người biểu tình. Liên quan đến việc này, ngày 31/5. Thị trưởng thành phố Atlanta Keisha Lance Bottoms cho hay, chính quyền thành phố quyết định sa thải 2 cảnh sát bị cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức cần thiết khi trấn áp người biểu tình.
 
Quyết định này được đưa ra sau khi rò rỉ một video cho thấy các cảnh sát đạp vỡ cửa kính của một chiếc ô tô, kéo 1 người đàn ông và 1 phụ nữ ra khỏi xe dù học không biểu tình chống đối. Vụ việc khiến 3 cảnh sát khác có liên quan bị đưa vào diện xem xét xử phạt.
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ