Sau khi vụ việc của cháu bé rơi từ tầng 12 chung cư được người đàn ông nghĩa hiệp cứu sống được chia sẻ đã khiến dân tình được phe hú vía và cảm động về hành động nghĩa hiệp của anh Mạnh.
Theo thông tin được tiết lộ, chiều nay (1/3) công an quận Thanh Xuân sẽ tổ chức buổi lễ tuyên dương và khen thưởng đồng chí Mạnh – ‘người hùng’ giải cứu cháu bé khỏi tử thần trong gang tấc.
Chuyện xảy ra vào chiều 28/2 tại chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, cháu bé 3 tuổi đã trèo ra ban công rồi tuột rơi xuống phía dưới mặt đất chỉ trong tích tắc nhanh chóng khiến nhiều người sống cùng tòa ‘xanh mặt’.

Từng làm bố nên anh thấu hiểu nếu rơi vào hoàn cảnh ấy sẽ như thế nào
Ngay sau khi nghe tiếng hô hoán thất thanh anh Mạnh đứng ở dưới đã nhanh chóng nhảy ra khỏi ô tô và tìm cách trèo lên mái tôn đỡ lấy cháu bé. Sau khoảnh khắc sinh tử ấy anh Mạnh run rẩy chia sẻ: "Lúc đó tôi nhớ phần đầu cháu nằm trên tay phải tôi. Hai chú cháu nằm in hằn một vệt lõm trên mái tôn. Từ lúc tôi phát hiện vụ việc đến lúc đỡ bé gái chỉ khoảng một phút.
Nhà tôi cũng không có lan can, các con rất nghịch nên nghĩ đến cảnh tượng con mình mà thế sẽ đau xót thế nào. Kể lại sự việc vợ tôi còn tếu táo bảo ‘chắc không phải chồng em’ vì cô ấy không tin. Cho tới tối khi clip lan truyền trên mạng xã hội ai ai cũng biết chuyện".

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc cháu bé rơi tự do từ tầng 12 xuống dưới khiến ai cũng đứng tim
Quả thật hành động của anh Mạnh rất đáng ngưỡng mộ và được trân trọng, qua đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các gia đình đang có con nhỏ sống ở chung cư cần cẩn thận hơn và không bao giờ được rời mắt khỏi các bạn nhỏ.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu