Tang lễ của Ngô Mạnh Đạt đã được tổ chức vào ngày 7/3 vừa qua. Sự ra đi của ông là nỗi mất mát với điện ảnh và cũng để lại bao tiếc nuối cho người hâm mộ. Sau khi lo hậu sự chu toàn cho cha, Ngô Vỹ Luân - con trai cố diễn viên đã có những chia sẻ với người hâm mộ về giây phút cuối đời của nam tài tử.

Theo đó, anh nghẹn ngào cho biết cha anh ở những lúc cận kề cõi vĩnh hằng vẫn luôn tỏ ra vui vẻ lạc quan. Khi bệnh tình ngày càng xấu đi, Ngô Mạnh Đạt đã nắm chặt tay con trai và nhắn nhủ tâm nguyện cuối cùng: "Hãy chăm sóc mẹ con thật tốt".
Ngô Vỹ Luân cho biết thêm lúc sinh thời, người mà cha anh giành sự yêu thương nhiều nhất không ai khác ngoài vợ - bà Hầu San Yến. Được biết, nam tài tử đã trải qua 3 cuộc hôn nhân với 5 người con. "Chú ba" của điện ảnh Hoa ngữ thừa nhận ông là một người đào hoa, không bao giờ chịu yên phận dù đã có người yêu. Có lẽ bởi vậy mà con đường tình duyên của ông cũng trắc trở, lận đận.

Mãi đến khi gặp vợ - bà Hầu San Yến, ông mới tìm cho mình hạnh phúc thực sự. Vợ chồng ông sinh được một gái, một trai. Nói về cuộc hôn nhân với Hầu San Yến, Ngô Mạnh Đạt chia sẻ: "Hạnh phúc, vui vẻ và viên mãn".
Ngay cả khi chuẩn bị ra đi, Ngô Mạnh Đạt cũng làm di chúc để lại 1 nửa tài sản cho vợ. Bà Hầu San Yến trong tang lễ của ông đã nhiều lần ngất lịm vì không chấp nhận được sự thật ông đã mãi mãi ra đi.

Điều đó khiến người hâm mộ càng thêm cảm phục một nhân cách cao đẹp, một người nghệ sĩ không chỉ hết mình trên sân khấu mà còn luôn trân trọng và yêu gia đình. Dù đã đi xa nhưng nhưng những ký ức về một "chú ba" lạc quan yêu đời sẽ còn đọng mãi trong tâm trí người yêu điện ảnh. "Chú đã ngủ giấc bình yên, không còn đớn đau bệnh tật nữa. Cám ơn chú - người bạn đi cùng với tuổi thơ của chúng cháu" - một người hâm mộ bình luận







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu