Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Con trai đẩy mẹ già 87 tuổi cho ngủ ngoài đường từ đêm đến sáng: \'Can tội\' lú lẫn, nói nhảm

Trời tối, người con trai lại đẩy mẹ ra vỉa hè nằm rồi đến sáng "đón" mẹ về. Ai đi qua hỏi, anh chỉ bảo để bà hóng gió cho đỡ ngột ngạt. Thế nhưng, sự thật đằng sau mới khiến mọi người lắc đầu vì quá éo le, cay đắng

Người dân sống xung quanh lấy làm lạ khi tối nào cũng thấy một người đàn ông đứng tuổi, đưa bà cụ già ra vỉa hè nằm một mình. Bà lão gầy trơ xương, ốm yếu chỉ lặng im ngồi trên chiếc xe lăn khiến ai cũng tò mò, khó hiểu.

Được biết, bà cụ 87 tuổi mắc tiểu đường và huyết khối nhẹ. Do không thể tự đi lại được nên bà chỉ ngồi trên xe lăn và người đẩy bà ra đường mỗi đêm chính là người con trai ruột. Người dân sống ở khu vực đường Yongwu hoang mang chẳng biết nguyên do gì mà bà cụ già yếu bị mang ra giữa đường giữa sương bụi mà không ai chăm sóc.

Người mẹ già 87 tuổi hàng đêm được con trai đẩy ra vỉa hè ngủ một mình "cho thoáng"

Tìm hiểu ra mới biết, vì muốm mẹ được "hóng mát, thư giãn hằng đêm", ngày nào con trai cụ là anh Jiang cũng trực tiếp đẩy mẹ ra đường. Thế nhưng, câu chuyện phía sau lại khác xa hoàn toàn.

Cụ bà 87 tuổi sinh được 4 người con nhưng về già, cụ sống với anh Jiang. Vì công việc, anh thường đi làm vào ban đêm nên cứ 8 đến 9 giờ tối, anh Jiang sẽ đẩy mẹ ra vỉa hè rồi 9 giờ sáng lại cho trở về nhà.

Bản thân anh cũng thấy rất khổ tâm, phiền não khi phải làm điều này nhưng gia cảnh quá khó khăn, không ai có thể giúp anh chăm sóc bà cụ. Không chỉ gặp bất tiện trong sinh hoạt, bà cụ 87 tuổi còn mắc chứng lú lẫn, nói nhảm về đêm.

Tới 9h sáng khi tan làm ca đêm về, anh Jiang sẽ ra đưa mẹ trở về nhà

Hầu như đêm nào bà cũng chửi bới con dâu hoặc nói chuyện một mình khiến cả nhà không ai được yên giấc. Chồng chuyên làm ca đêm, còn vợ đặc thù chỉ làm vào lúc sáng sớm. Vì thế, nếu tối không ngủ đủ, ngày hôm sau, vợ anh Jiang sẽ không đủ sức để làm việc.

Anh Jiang dù không còn cách nào khác đành đẩy mẹ ra vỉa hè ở ngã tư đường, cho bà nói chuyện, "xả một mình" cả đêm để không ảnh hưởng đến vợ. Người đàn ông với hoàn cảnh éo le từng bật khóc khi nghe phóng viên hỏi:

"Có bao giờ anh nghĩ khi còn nhỏ, anh khóc suốt đêm khiến mẹ anh thức trắng, nhưng người mẹ vẫn kiên nhẫn dỗ dành anh, không bỏ rơi anh không?"

Anh Jiang cho hay, mình thực lòng biết làm như vậy là bất hiếu, anh không hề muốn điều đó nhưng không ai có thể chăm sóc được mẹ trong thời gian anh đi làm. Nhìn người mẹ 87 tuổi gầy yếu, khổ sở vì bệnh tật, anh Jiang tự hứa sẽ suy nghĩ lại, tìm cách để bà cụ được an toàn.

Bà cụ gần 90 tuổi mắc bệnh tiểu đường và hay nói lẫn "lẩm cẩm"

Thử hỏi, bà cụ ở độ tuổi "gần đất xa trời", sức khỏe và tinh thần không còn khỏe mạnh, minh mẫn làm sao chịu được cảnh sương gió hằng đêm? Bà cụ cơ cực ấy từng vất vả nuôi 4 người con trưởng thành mà nay, những người con của bà lại có thể yên giấc trong ngôi nhà ấm áp, mặc kệ người mẹ lú lẫn sao?

Những người chứng kiến câu chuyện chua xót trên hy vọng anh Jiang và các anh chị em nên bàn bạc lại, tìm ra phương án chăm sóc tốt nhất cho mẹ. Mong sao ở những ngày tháng cuối đời, 4 người con của cụ có thể báo hiếu mẹ già, trân quý từng phút để mai này không phải hối hận.