Hoàng Dương là con trai thứ hai của NSND Hoàng Dũng. Từ ngày bố qua đời, Hoàng Dương dường như lúc nào cũng u buồn, chưa nguôi ngoai được sự mất mát quá lớn. Anh thường xuyên đăng tải các hình ảnh chụp cùng bố kèm theo đó là những câu chữ xé nát tâm can.
Hoàng Dương luôn nhớ về người cha, khắc khoải không yên. Có những ngày anh không ngủ, đăng dòng tâm sự: “Bố ơi, bố nhớ con chứ?”, “Sinh nhật đầu tiên của con mà không có bố ở bên cạnh!” hay đơn giản chỉ là một từ “Nhớ!”.


Hoàng Dương và bố.
Mới đây, con trai cố NSND Hoàng Dũng tiếp tục khiến khán giả xót xa khi đăng hình ảnh cánh cổng nhà cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý lên trang cá nhân. Theo đó, trong bức hình là cánh cổng cổ kính, nơi mà trước đó cố nghệ sĩ Hoàng Dũng và gia đình nhỏ của mình sinh sống. Cùng với hình ảnh là dòng caption “#2021”.

Nhiều cư dân mạng nhanh chóng nhận ra rằng có thể Hoàng Dương đang muốn nói rằng năm 2021 căn nhà nay thật khác, bởi không còn có bố kề cạnh nữa. Dưới bài đăng của con trai thứ nhà NSND Hoàng Dũng, người hâm mộ đã để lại lời động viên anh, mong anh sớm vượt qua nỗi đau mất mát trụ cột gia đình.
Một vài bình luận bày tỏ từ phía cư dân mạng: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, “Hẳn em còn rất nhớ Bố. Giờ cánh cổng đó không còn bàn tay Bố mở mỗi khi đi làm về nữa rồi. Cố gắng lên em. Ký ức sẽ mãi còn đó”, “Cố lên anh ơi, đừng buồn nữa anh, bác vẫn đang theo dõi anh, cố lên anh”...

Căn nhà cổ kính của cố NSND Hoàng Dũng nằm tại một con ngõ nhỏ thuộc phố Kim Mã. Bước vào khuôn viên nhà của “ông trùm” là cảm giác rất yên bình, gần gũi với thiên nhiên vì có rất nhiều cây xanh. Chính khoảng sân râm mát cùng chiếc cổng giản dị đã tạo nên cảm giác rêu phong, cổ kính cho ngôi nhà.


Cố NSND Hoàng Dũng từng chia sẻ rằng ông thích kê một chiếc ghế ra trước hiên, chỉ cần thêm một ấm trà, có thể ngồi cả ngày hút thuốc, đọc sách hay đơn giản là để nhìn ngắm khoảng sân cổ kính ấy. Thế nhưng, người cha với sở thích tao nhã ấy đã ra đi mãi mãi để lại khoảng trống khó có thể lấp đầy trong trai tim người thân, đồng nghiệp và khán giả yêu quý ông.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu