Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Con gái đánh đổi cả thanh xuân để chăm sóc mẹ già 92 tuổi: hái rau, bắt ốc lo chạy từng thang thuốc

Năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng bà Hai vẫn ngược xuôi, gồng gánh mưu sinh từng ngày để nuôi mẹ già 92 tuổi. Hàng xóm xung quanh ai nấy đều vô cùng thương cảm, xúc động.

Ở xóm nghèo xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ, nhắc đến gia đình bà Đặng Thị Hai, người dân nơi đây không ai là không biết tới.

Bà Hai là đứa con duy nhất của cụ Nguyễn Thị Lót (92 tuổi) và người chồng quá cố. Bấu lâu nay kể từ khi người đàn ông trụ cột trong gia đình qua đời, 2 mẹ con cụ cứ thế nương tựa vào nhau mà sống. Đều đặn mỗi ngày, bà Hai dọn dẹp nhà cửa, lau dọn phần mộ của ông bà, chăm sóc và chuẩn bị bữa con cho mẹ.

Hai mẹ con cụ Lót cơm cháo, rau dưa chăm sóc nhau qua ngày

Ăn xong bữa trưa, người con ngoài 70 tuổi nhẹ nhàng dìu mẹ ra sau nhà nghỉ ngơi, rồi ngồi quạt mát cho mẹ ngủ. Đợi tới khi mẹ ngủ say, bà Hai mới ra vườn hái từng cọng rau, đi mò bắt từng cân ốc, cân cá đem ra dọc đường bán kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của 2 mẹ con.

Ở cái tuổi cần được nghỉ ngơi, chăm sóc, bà Hai vẫn sống một cuộc đời cơ cực nhưng không bao giờ cầu xin ai giúp đỡ. Mỗi ngày chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng, bà Hai chỉ dành một ít mua đồ ăn, phần còn lại tiết kiệm để phòng lo thuốc thang cho mẹ già những khi đau ốm.


Bà Hai ngoài 70 tuổi nhưng vẫn mò ốc, bắt cá, hái từng đọn rau lo mưu sinh từng bữa

Bà Hai tâm sự "Tôi không dám có chồng vì sợ mẹ một thân một mình không ai lo. Rồi sợ lấy phải người chồng không yêu thươnց mẹ, sợ mẹ đau buồn rồi bệnh thêm. Vì thế, từ lâu tôi đã quyết định ở vậy nuôi mẹ".

Đối với người phụ nữ ngoài 70 tuổi này, nỗi buồn lớn nhất của bà chính là những ngày buôn bán ế ẩm, mưa gió, 2 mẹ con chỉ biết lấy nước chan cơm ăn qua bữa. Bà luôn canh cánh một nỗi sợ là người mẹ già tuổi cao sức yếu một mai sẽ không còn trên đời và bà phải sống nốt quãng đời còn lại trong nghèo đói, cô độc.

Bà Hai đánh đổi cả thanh xuân để được kề cạnh, chăm bẵm cho mẹ già nay đã ngoài 90 tuổi

Cụ Lót ngậm ngùi ngồi kể lại "Nhớ lúc con Hai còn trẻ, tôi cũng muốn gả nó để có gia đình, con cái hạnh phúc. Nhưng nó nói “Má gả con rồi má ở với ai? Rồi con có chồng, con bỏ má sao”. Lúc trước, cũng có vài người qua nhà dạm ngõ, nhưng thươnց tôi một thân một mình nên nó từ chối, gạt bỏ hạnh phúc bản thân để lo cho tôi".

Với cụ Lót, bà Hai chính là nguồn động viên, an ủi của cụ lúc về già

Bà Hai chấp nhận đánh đổi cả thanh xuân, hạnh phúc cuộc đời để được ở bên, kề cạnh chăm sóc cho người mẹ già nay đã ngoài 90 tuổi. Bà Hai trong gia đình cũng chính là niềm vui sống duy nhất của cụ Lót trong suốt cuộc đời.

Bữa cơm đạm bạc qua ngày của hai mẹ con thường nhật

Người phụ nữ nghèo tần tảo, nay đã ngoài 70 tuổi nhưng chưa một lần suy tính thiệt hơn cho bản thân mình. Bà sẵn sàng từ chối những lời dạm hỏi tử thuở thanh xuân để được ngày ngày ở bên chăm sóc cho mẹ già. Rồi mai này, khi cụ Lót không còn nữa, bà Hai sẽ sống một mình, trơ trọi trên thế gian.

Bà con hàng xóm cũng chỉ mong 2 mẹ con của cụ Lót - bà Hai có đủ sức khỏe, luôn dành tình cảm yêu thương nhau và có được các bữa ăn tử tế đầy đủ.