Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vụ bắt vạ trái khoáy: Con gái ăn ngủ với chủ trọ có bầu, mẹ nhắn tin cho vợ người ta đòi quyền lợi

Biết con gái có bầu 4 tháng với người đàn ông đã có gia đình, mẹ đẻ ra mặt nhắn tin cho vợ yêu cầu giải quyết. Khi người vợ không đồng ý, bà mẹ này tỏ thái độ gay gắt đòi báo công an, dắt con đến “bắt vạ”.

Trên mạng xã hội đang xôn xao về đoạn tin nhắn chia sẻ câu chuyện “bắt vạ” khó hiểu của một bà mẹ có con gái mang bầu 4 tháng. Theo thông tin sơ bộ, cô con gái tên T. có quan hệ bất chính với một người đàn ông đã có gia đình dẫn đến mang bầu. Người đàn ông này được xác định là chủ trọ nơi cô gái đến thuê ở.
 
Điều đáng nói trong vụ việc “cười ra nước mắt” này là người mẹ nhắn tin “bắt vạ” với vợ chủ nhà trọ. Mở đầu đoạn hội thoại người mẹ này viết:
 
“Tôi là mẹ của cháu T., trước đây cháu T. có thuê nhà của anh chị. Chồng chị có nhắn tin ngọt ngào tán tỉnh con tôi, con tôi dại dột nên đã yêu chồng chị và ngủ với chồng chị. Nay cháu đã có thai được hơn 4 tháng mới nói cho mẹ biết.
 
Chồng chị hứa với con tôi sẽ có trách nhiệm với đứa bé, khi nó đẻ ra đứa bé sẽ bỏ vợ để lấy nó nhưng tôi không đồng ý và chấp nhận như vậy. Nay tôi nói để chị biết rõ sự việc về chồng chị và cần gặp để giải quyết".
 
 
Trong cả đoạn tin nhắn trên, người mẹ dùng lời lẽ và giọng điệu đầy thách thức, khó chịu. Người mẹ này yêu cầu người vợ của chủ trọ phải gặp và có trách nhiệm với con gái mình. Trong khi đó không cần nói ai cũng hiểu rõ ràng, cô con gái tên T. của bà ta chính là “tiểu tam” xen vào cuộc hôn nhân của vợ chồng chủ nhà trọ.
 
Khác hẳn với thái độ không hiểu chuyện của người mẹ, chị vợ tỏ ra vô cùng bình tĩnh, chị nhẹ nhàng nhắn tin lại nói rằng, chị và người chủ trọ đã ly hôn và chị không có nghĩa vụ gì phải gặp mặt mẹ con người phụ nữ này để giải quyết chuyện “mèo mả gà đồng” của chồng cũ.
 
Thế nhưng, người mẹ của T. không chịu dừng lại, bà ta tiếp tục lên giọng phản ứng gay nhắn nhắn lại rằng sẽ báo Công an và dắt con gái đến tận nhà chị vợ để “bắt vạ”. "Tôi sẽ nhờ công an phường xuống làm việc nếu như gia đình chị không có thiện chí như gia đình chúng tôi. Ngày mai tôi sẽ dắt cháu xuống tận nhà anh chị để nói chuyện với anh chị".
 
Con gái ăn ngủ với chủ trọ có bầu, mẹ nhắn tin cho vợ người ta đòi `bắt vạ`
 
Khi không thể giữ được bình tĩnh trước lời nói “thiếu trưởng thành” của người mẹ này, chị vợ phản ứng gay gắt hơn. Chị cho rằng, bản thân không còn quan hệ vợ chồng với người chủ trọ nữa, vì thế không có trách nhiệm. Nếu mẹ con người này muốn “bắt vạ” thì đến gặp “hung thủ”.
 
Được biết, hiện đoạn tin nhắn vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Đa số cứ dân mạng đều cho rằng người mẹ của T. “vừa ăn cắp vừa la làng”. Có gì đáng tự hào khi con gái là “tiểu tam” ăn ngủ với chồng người ta có bầu rồi về nhà la lối om xòm đi “bắt vạ”.
 
Một số cư dân mạng khác thể hiện sự cảm thông với người vợ vì đang yên đang lành bị cắm sừng rồi còn nhận về một mối họa từ chính mẹ của “tiểu tam”.
 
Liên quan đến vụ việc này, chị B.T. – người đăng tải đoạn tin nhắn cho biết, chị em là ruột của người vợ trong câu chuyện trái khoáy này. “Tiểu tam” xen vào cuộc hôn nhân của chị gái chị là một cô gái  sinh năm 2000. Vụ việc khiến gia đình chị B.T. vô cùng bức xúc.
 
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ