Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Con gái 70 tuổi kéo mẹ 120 tuổi đến làm thủ tục theo yêu cầu của ngân hàng thì mới được rút tiền

Dẫu đã ủy thác cho con gái rút tiền lương hưu trong tài khoản nhưng một cụ bà 120 tuổi ở Ấn Độ vẫn bị ngân hàng yêu cầu đến tận nơi xác nhận. Yêu cầu này khiến cô con gái 70 tuổi phải kéo mẹ đến trụ sở làm thủ tục.

Ngày 10/6 trên mạng xã hội ở Ấn Độ xôn xao hình ảnh một người phụ nữ kéo kéo lê chiếc giường ọp ẹp trên đó có bà cụ cao tuổi nằm. Ngay khi vừa đăng tải, bức hình này đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận.
 
Theo Gulf news, bức ảnh này được chụp tại Naupada, bang Odisha, Ấn Độ. Bà cụ nằm trên giường danh tính là Labhe Baghel (120 tuổi). Người kéo lê chiếc giường trong thời tiết nắng nóng là con gái bà. Người phụ nữ này năm nay đã 70 tuổi.
 
 Về lý do kéo chiếc giường giữa trời tiết nắng nóng, tờ Gulf news hé lộ, người con gái đưa mẹ đến ngân hàng để rút tiền. Việc này bắt nguồn từ yêu cầu của phía ngân hàng. Cụ thể, ngân hàng đề nghị chủ tài khoản phải tự đến trụ sở giao tịch để xác minh. Khi xác minh xong mới có thể thực hiện giao dịch rút tiền.
 
Theo một số nguồn tin, trước đó, cụ bà Labhe Baghel đã ủy thác việc rút tiền lương hưu cho con gái là Gunja Dei (70 tuổi). Bà  Gunja Dei đã tới ngân hàng rút 1.500 rupee (gần 20 USD) từ tài khoản lương hưu của mẹ nhưng bị ngân hàng từ chối. Nhân viên giao dịch yêu cầu bà phải đưa “chính chủ” đến xác minh tài khoản.
 
Con gái 70 tuổi kéo mẹ 120 tuổi đến ngân hàng làm thủ tục rút tiền
Hình ảnh con kéo mẹ đến ngân hàng xác minh tài khoản để rút tiền
 
Không biết làm cách nào để rút được tiền, bà  Gunja Dei buộc phải kéo người mẹ già yếu của mình đến ngân hàng để thực hiện theo các yêu cầu của nhân viên. Khi hai mẹ con đến nơi, các nhân viên mới bắt đầu xác minh tài khoản và mẹ con bà mới có thể rút được tiền.
 
Nói về sự việc hy hữu này, Raju Dholkia - thành viên hội đồng lập pháp quận Naupada có thái độ rất gay gắt: “Tôi lên án hành động vô nhân đạo của ngân hàng này. Chính phủ nên vào cuộc điều tra, làm rõ nó”.
 
Và không lâu sau đó sự việc được truyền đến chính quyền địa phương. Adhiraj Panigrahi, quan chức tại thị xã Khariar thuộc quận Naupada, đã tới ngân hàng bày tỏ sự bức xúc. Đồng thời cũng đề nghị có các hành động trừng phạt nghiêm khắc ngân hàng này về sự việc trên.
 
Trước phản ứng dữ dội từ dư luận, sáng 14/6, giám đốc chi nhánh ngân hàng Utkal Gramya - nơi diễn ra vụ việc - cùng ông Adhiraj đã đến tìm hiểu sự việc. Theo ông Adhiraj, các nhân viên trong ngân hàng đã làm phiền cụ bà trong suốt 3 tháng. Đây là hành động phớt lờ pháp luật và đi ngược lại quyền con người.
 
“Tôi lên án hành động này và những người liên quan nên bị cách chức", ông Adhiraj nói.
 
Sau đó ít lâu, tổng thư ký bang Odisha đã gửi thông báo cho quản lý chi nhánh các ngân hàng yêu cầu cung cấp dịch vụ tận nhà cho người cao tuổi.
 
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ