Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Con dâu tái hôn vẫn quyết đưa bố chồng cũ đến sống cùng để chăm sóc, hủy hôn nếu không được đồng ý

Nhiều người thường nói, đã ly hôn rồi thì không liên quan tới nhà chồng nữa. Nhưng một người phụ nữ Trung Quốc sau khi tái hôn, vẫn quyết đưa cả bố chồng tới nhà chồng mới ở cùng để tiện phụng dưỡng.

Đúng là trên cuộc sống này vẫn còn nhiều câu chuyện đẹp và ý nghĩa giữa nàng dâu và gia đình chồng. Nhiều người thường nghĩ nàng dâu và nhà chồng ít khi ưa nhau. Nhưng câu chuyện của chị Zhihui, 48 tuổi tại Trung Quốc lại chăm sóc và gắn bó với gia đình chồng như ruột thịt.

Và hiện tại đã chứng minh, chị đang có một cuộc sống hạnh phúc bên chồng mới, con cái và cả bố chồng cũ. Đặc biệt, chồng mới của chị cũng rất trân trọng việc làm của vợ

Gắn bó với gia đình chồng như ruột thịt

Chị Zhihui hiện đang sinh sống tại tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc. Chị tâm sự, gần 2 năm trước, chồng chị không may qua đời do bị xuất huyết não.

Khi chồng mất đi, trong nhà chỉ còn chị cùng bố chồng 77 tuổi. Ông bị mất trí nhớ, sức khoẻ yếu nên chỉ có thể đi từ giường ra nhà vệ sinh. Mọi hoạt động sinh hoạt của ông đều phải nhờ đến chị Zhihui.

"Đã 9 năm tôi luôn chăm sóc cho bố. Tôi không thể bỏ ông đi. Nếu người ta không chấp nhận điều đó, tôi sẽ không tái giá"

Chồng mất, chị luôn được mọi người xung quanh khuyên nên đi bước nữa. Tuy nhiên, chị luôn từ chối vì biết mình còn phải lo cho bố chồng. Và không nỡ lòng nào bỏ bố chồng mà về nhà người khác.

Nhưng ở mãi một mình sao được, vì chị vẫn còn trẻ. Cơ duyên tiến bước nữa đến với chị tháng 8 năm 2016, chị gặp gỡ một người đàn ông kém mình 6 tuổi qua sự mai mối của mọi người. Khi đó, chị đã đồng ý lấy người này với điều kiện phải đón cả bố chồng mình theo.

Chị Zhihui coi bố chồng như bố đẻ của mình

"Đã 9 năm tôi luôn chăm sóc cho bố. Tôi không thể bỏ ông đi. Nếu người ta không chấp nhận điều đó, tôi sẽ không tái giá", chị Zhihui thẳng thắn chia sẻ.

Chồng mới đồng ý cho vợ đưa bố chồng cũ đến ở cùng

Dù đã phải chăm sóc bố chồng ốm yếu trong suốt nhiều năm, thế nhưng, khi quyết định tái hôn, nhưng chị Zhihui vẫn nhất quyết đưa ông theo nhằm tiện bề phụng dưỡng. Quyết định này còn được chồng mới vô cùng ủng hộ.

Thật may mắn, anh coi bố chồng cũ của vợ như bố ruột của mình. Thậm chí, nhiều lúc, anh còn giúp ông cạo râu, rửa mặt...

Quyết định của chị được chồng mới và con gái ủng hộ

Không chỉ có chồng mới ủng hộ, người con gái bé hiểu chuyện nên cũng rất ủng hộ quyết định của mẹ. Đặc biệt, cô bé này còn rất yêu thương ông nội của mình.

 "Mẹ là người phụ nữ vĩ đại, không phải ai trong hoàn cảnh này cũng hành xử được như vậy. Khi còn sống, bố tôi đã luôn nói mẹ là điều may mắn bố có được. Những hành động, việc làm của mẹ khiến nhiều người cảm phụ”, cô bé này chia sẻ.

Phụng dưỡng cha mẹ - Trách nhiệm thiêng liêng

Đúng là hiếm có câu chuyện người con dâu nào đối xử với bố chồng như trong câu chuyện này. Tuy nhiên, trong cuộc sống này điều gì cũng có thể xảy ra và vẫn có những người con dâu thật hiếu thảo.

Chồng mới Zhihui giúp đỡ vợ chăm sóc bố chồng

Có lẽ đối với chị Zhihui, quyết định này không bao giờ khiến chị suy nghĩ hay lăn tăn và hối hận. Vì đối với chị, bố chồng như một người bố ruột, việc chăm sóc không phải là trách nhiệm mà là từ tình yêu thương gia đình

Ngay cả khi bản thân phải vất vả, chị vẫn sẵn sàng từ chối mọi điều để phụng dưỡng cho bố chồng.

Bên cạnh đó, việc cảm thông cho vợ như cách chồng mới của chị Zhihui làm quả thật rất đáng khâm phục. Có bố chồng cũ sống chung, anh không ngại ngần và còn làm tất cả mọi việc để giúp đỡ vợ, thay vợ chăm sóc bố chồng cũ.