Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Con bạc túng quẫn xuống tay sát hại dã man 3 người hàng xóm để cướp tài sản

Trong lúc nợ nần ngập đầu lại thua bạc nên Luận nảy sinh ý định đột nhập nhà hàng xóm ăn trộm. Đang khuya khoắng tài sản thì bị phát hiện nên gã xuống tay sát hại dã man 3 người trong nhà.

Theo tin từ tờ Người lao động, ngày 1/11, VKSND tỉnh Bình Dương đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Trọng Luận (34 tuổi, trú tại phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) về 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản. Phiên toàn xét xử Luận có thể được mở trong tháng 11 này.
 
Các nạn nhân trong vụ thảm án này là: Bà Đào Thị Thu Cúc (53 tuổi), con gái là Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi) và cháu ngoại là Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi), cùng trú phường Thái Hòa. Luận ra tay sát hại cả 3 người này chỉ vì bị họ phát hiện ra mình đang ăn trộm.
 
Con bạc túng quẫn xuống tay sát hại dã man 3 người hàng xóm để cướp tài sản
Trần Trọng Luận tại cơ quan điều tra
 
Theo cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Bình Dương, Luận là công nhân tại một khu công nghiệp ở Bình Dương nhưng lại đam mê cờ bạc. Vì thế, cứ làm được đồng nào gã lại nướng vào các xới đỏ đen. Luận thích chơi lô đề, lắc bầu cua. Càng chơi lại càng thua nhiều. Chán nản vì thua bạc nên Luận đã xin nghỉ làm dồn hết tâm sức vào chiếu đỏ đen để gỡ gạc. Có thời điểm Luận từng muốn tự tử vì nợ nần, chủ nợ đến đòi quá nhiều.
 
Đến ngày 21/4/2019, Luận đến tiệm thuốc tây mua thuốc Panadol về uống định tự tử nhưng chưa sử dụng.
 
Ngày 22/4, chị Trần Thị Kiều Diễm (chị ruột) của Luận cho gã 5 triệu để mua xe máy đi lại cho tiện. Tuy nhiên, Luận dùng số tiền này đi chơi lắc bầu cua và thua sạch. Trong lúc túng quẫn, Luận nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nhà bà Cúc – hàng xóm, vì biết nhà này buôn bán có nhiều tiền. Hơn nữa trong nhà đa phần là đàn bà, trẻ em nên dễ hành động.
 
Hôm đó, Luận chuẩn bị rất nhiều “đồ nghề” gồm mã tấu, dao gọt hoa quả…. Đến khoảng 0h30 ngày 34/4, Luận mang theo hung khí lẻn vào nhà bà Cúc theo đường từ trên mái đi xuống.
 
Con bạc túng quẫn xuống tay sát hại dã man 3 người hàng xóm để cướp tài sản
Đường vào nhà bà Cúc - hiện trường vụ thảm án
 
Vì mái tôn dễ phát ra tiếng động nên bà Cúc phát hiện ra có người lẻn vào nhà trộm cắp nên hô hoán mọi người đến giúp đỡ. Thấy vậy, Luận rút dao đâm gục bà Cúc. Nghe thấy tiếng hét thất thanh, cháu Trân giệt mình ngồi dậy, la khóc lớn. Luận sợ bị phát hiện nên đã xuống tay chém cháu Trân gục xuống giường.
 
Nghĩ rằng cháu bé đã chết nên Luận tiếp tục đi ra trước cửa phòng thì bất ngờ cháu bé vùng bỉ chạy và la hét. Thấy thế, Luận chạy đuổi theo và đâm tử vong cháu bé.
 
Không dừng lại, khi vừa nhìn thấy Nhi đi từ trong phòng ngủ ra gã liền cầm dao chạy đến định sát hại. Quá hoảng sợ, Nhi quỳ hai gối xuống van xin. Tuy nhiên, Luận không nói gì mà chạy đến đâm cô bé tử vong.
 
Sau khi hạ sát xong 3 thành viên trong nhà, Luận chạy mọi nơi lục lọi tài nhưng không tìm thấy tài sản gì có giá trị. Chán nản, gã bỏ về nhà.
 
Đến sáng hôm sau, một người con gái khác của bà Cúc đi làm ca đêm về thì phát hiện sự việc và trình báo cơ quan điều tra. Luận bị bắt ngay sau đó với cáo buộc giết người và trộm cắp tài sản.

[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/02/con-bac-tung-quan-xuong-tay-sat-hai-da-man-3-nguoi-hang-xom-de-cuop-tai-san_02112019091501.mp4[/presscloud]
Thảm án ở Bình Dương Vợ mang bầu chết cùng chồng và con gái 3 tuổi
 
Xem thêm: Hé lộ nguyên nhân chồng sát hại vợ bằng 11 nhát dao vì... xin 5 triệu không cho
 
Thu Nga (t/h)