1. Dân văn phòng được ngồi trong những tòa building có máy điều hòa nhiệt độ chạy phà phà có thể không cảm nhận hết, chứ những người phải mưu sinh ngoài trời như công nhân xây dựng hay tài xế GrabBike thì biết quá rõ “nắng cực” là như thế nào. Chạy xe cũng thấy phát sốt vì hơi nóng từ mặt đường bốc lên. Chui vào trong bóng râm, mồ hôi vẫn cứ túa ra như võ sĩ giác đấu bị trúng mấy lưỡi gươm.
Để bảo vệ bản thân khỏi ánh mặt trời thiêu đốt, dân tình phải trang bị cả mớ phụ kiện. Khẩu trang, găng tay, áo quần dài, mũ lưỡi trai, kem chống nắng… Nhưng cũng chẳng ăn thua mấy. Ai nấy đều há miệng hổn hển nhại giai điệu bài hát thảm họa một thời của Huyền Sambi: “Như cái lò”.
Con người tự cho mình là động vật cấp cao nhất, nhưng về khoản chống nắng thì nhân loại phải tôn mấy loài muông thú sống trên sa mạc làm sư phụ. Các động vật nhỏ tại Sahara như côn trùng, lưỡng cư hay bò sát thì đào hang hốc rồi chui vào nấp. Mấy con cóc ngủ suốt mùa nắng hạn cho đến khi mưa xuống mới tỉnh giấc đi kiếm ăn, sinh sản.
Chim kền kền có cách làm mát hơi mất vệ sinh nhưng hiệu quả: chúng “tè” lên chân. Nếu vẫn chưa ăn thua, chúng bay lên những tầng không khí cao hơn để tìm gió mát.
2. Với bàn thua xảy ra ở phút bù giờ thứ 6 trước Southampton, MU đã tự làm ướt đôi chân đang phăm phăm lao lên phía trước của mình. Chuỗi trận toàn thắng kéo dài từ ngày 25/6 đã bị chặt đứt theo cách đau nhất có thể. Đau, nhưng rất đáng.

Trong khi MU áp dụng sai phương pháp làm mát bằng chất lỏng của lũ kền kền, đội khách Southampton đã tận dụng rất tốt bầu không khí tươi mát ở trên cao để rót trái bóng xuống khu vực phòng ngự lộn xộn, mất cảnh giác của Harry Maguire và đồng đội.
Nếu chặn được cú dứt điểm cuối cùng của Southampton, “Nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford sẽ trở nên vô cùng mát mẻ khi cuối cùng thì thầy trò Ole Solskjaer cũng lọt được vào Top 4 Ngoại hạng Anh.
Tiếc. Sốc. Hoang mang. Cơ hội đào hang để bảo toàn vị thế vẫn chưa đến. Từ giờ đến hết mùa, MU sẽ tiếp tục phải xông ra giữa trời nắng nóng thiêu đốt trong vai một shipper hối hả chạy cướp đơn. Lịch thi đấu có vẻ không muốn làm hại đội bóng quốc dân: MU được gặp Crystal Palace và West Ham, trước khi kéo đến King Power cho cuộc tử chiến Leicester.

Nhưng yếu tố khách quan không thể che mờ những lo toan nội tại. Để có được mạch thăng hoa trong thời hậu Covid, Solskjaer cắn răng giữ nguyên một đội hình xuất phát suốt 5 trận. Dấu hiệu mệt mỏi bắt đầu bộc lộ. Paul Pogba liên tục mất bóng tai hại trước Southampton, một trong số đó dẫn tới bàn thua. Bruno Fernandes và tài năng trẻ Mason Greenwood mất hút trong vòng kiềm tỏa bỏng rát của các cầu thủ đội bạn. Maguire quáng gà kèm nhầm… Wan-Bissaka để cho Southampton gỡ hòa phút chót.
Ba vòng cuối diễn ra gấp rút chỉ trong 9 ngày (17-26/7), chưa kể còn có thêm cuộc đụng độ Chelsea tại bán kết Cúp FA, Solskjaer sẽ xử trí ra sao với tình trạng mất nước của hàng loạt trụ cột?
Sa mạc lác đác vẫn có mưa. Chẳng lẽ MU cứ mãi khát Champions League?
Theo AQ/SKCD







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu