Tin tức mới nhất ngày 16/5, Zing thông tin, vụ việc hàng loạt học sinh nhập viện nghi do ngộ độc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 15/5 tại lớp 5B, Trường Tiểu học Quốc Tuấn, xã Quốc Tuấn (huyện An Dương, Hải Phòng).
Phó chủ tịch UBND huyện An Dương Lương Thế Qúy cho biết, trước đó cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hạnh trong giờ giải lao có mang một thùng nước giải khát cho 44 học sinh lớp 5B uống.
Khoảng 1 tiếng sau, một số em có biểu hiện đau bụng và đau đầu, được cô Hạnh thông tin đến cán bộ trạm y tế xã đưa đi sơ cứu. Sau đó, 17 học sinh được chuyển đến Trung tâm y tế huyện An Dương, 3 em triệu chứng nặng hơn được chuyển đến Bệnh viện Trẻ em.

Một học sinh đang được điều trị.
Cũng trong ngày 15/5, qua quá trình rà soát các nhành chức năng phát hiện thêm 15 học sinh khác cũng uống nước ngọt nên đã đưa các em đến trung tâm y tế huyện để kiểm tra sức khỏe. Ngoài ra, 9 học sinh còn lại cùng 1 em học sinh lớp 3B (em của học sinh lớp 5B đã uống nước) cũng được đưa đi kiểm tra sức khỏe.
Cháu Nguyễn Cẩm Giang (1 trong 3 cháu đang cấp cứu tại bệnh viện Trẻ Em), đang được điều trị tại khoa Tiêu hóa sau khi đã tỉnh táo cho biết: Chiều 15/5, lớp cháu có học thêm Tiếng Anh, Toán và Tiếng Việt. Khoảng 15h cùng ngày, cô giáo chủ nhiệm mang nước ngọt cho lớp uống.
Sau khi uống, cháu bắt đầu cảm thấy đau bụng, chóng mặt, buồn nôn và được đưa lên trạm xá cấp cứu. Khi được đưa tới Bệnh viện Trẻ Em cháu đã nôn 5 lần. Hai bạn kia thì bị nặng hơn vì còn khó thở. Chỉ có những bạn không uống thì không bị làm sao.

Nhiều phụ huynh lo lắng khi con em mình nhập viện.
Hiện tại, sức khỏe của tất cả 45 học sinh đã ổn định và không có ai bị nguy hiểm đến tính mạng. Một số em đã được gia đình đón về nhà chăm sóc, theo dõi. Khi làm việc với cơ quan chức năng, cô Hạnh cho biết thùng nước giải khát cô mang tới lớp là do con gái mua về.
"Vừa qua nhà tôi có việc nên mua trên mạng về cho con cháu uống, số lượng là 3 thùng nhưng không dùng không hết. Hôm qua các cháu học 2 tiết tiếng Anh, trời nắng nóng nên tôi mang nước ngọt cho các cháu uống thì bị như vậy. Hôm qua tôi đến chấm bài và thông báo cho các cháu tuần sau sẽ triển khai lịch học như bình thường thôi. Tôi mang một thùng có 24 chai, tôi chia cho các cháu cứ 2 người 1 chai, trong đó 2 cháu không uống. Bình thường có nải chuối hay hoa quả gì tôi cũng thường mang cho học sinh. Nay, không may xảy ra việc này tôi thấy rất ân hận và thương các cháu”, cô Hạnh cho hay.
VTC News thông tin, sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện An Dương đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban giám hiệu trường Tiểu học Quốc Tuấn đến thăm hỏi, động viên gia đình và các em học sinh, tiếp tục theo dõi sức khỏe, kịp thời thông tin báo cáo ngay khi phát hiện học sinh có biểu hiện bất thường.
UBND huyện An Dương cũng yêu cầu cấp ủy, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Quốc Tuấn xem xét trách nhiệm của cô giáo Nguyễn Thị Hạnh trong công tác quản lý, giáo dục các em học sinh lớp 5B; giao Công an huyện, Công an xã Quốc Tuấn phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh làm rõ nguồn gốc của các chai nước giải khát mà các em đã uống.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/25/VTC14 - Hái nấm rừng về ăn, 3 người trong một gia đình tử vong_25112019223136.mp4[/presscloud]
Hái nấm rừng về ăn, 3 người trong một gia đình tử vong. Nguồn: VTC14.
Hái nấm rừng về ăn, 3 người trong một gia đình tử vong. Nguồn: VTC14.
Thùy Nguyễn (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu