Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Trung Thu đã qua nhưng cô giáo siêu lầy này vẫn đứng lớp với \'gương mặt lạ\' khiến học sinh thích thú

Trung Thu là tết thiếu nhi, tuy nhiên cô giáo này đã chứng tỏ, không chỉ teen mới được tận hưởng không khí của ngày lễ đặc biệt này đâu nhé!

Nhắc đến Tết Trung Thu, không thể không nhắc tới bánh nướng bánh dẻo, hoa quả được kỳ công cắt tỉa để chuẩn bị ‘phá cỗ’ vào đêm rằm tháng 8. Các trường học cũng nô nức chuẩn bị các tiết mục ‘cây nhà lá vườn’ để phục vụ cho buổi diễn văn nghệ. Không thể thiếu trong buổi lễ trung thu đặc sắc chính là những màn múa lân, có sự góp mặt của chú cuội, chị Hằng cùng chung vui với các em nhỏ.

Những tưởng chỉ có các học sinh nhí ‘ham hố’ với ngày tết đặc biệt này thôi, nhưng thực tế, các giáo viên cũng hưởng ứng nhiệt liệt không kém. Trên mạng xã hội mới đây lan truyền một bức ảnh khiến cộng đồng mạng ‘cười bò’, ghi lại hình ảnh một cô giáo xuất hiện trên bục giảng với … chiếc mặt nạ Thủy thủ Mặt trăng. 
 
Cô giáo đeo mặt nạ thủy thủ mặt trăng đứng lớp
 
Cô giáo đeo mặt nạ thủy thủ mặt trăng đứng lớp

Dù chưa nắm rõ được hoàn cảnh của bức ảnh, cũng như tiết học, hay info của cô giáo siêu lầy này, nhưng cộng đồng mạng cũng không quên ‘đoán già đoán non’, dự đoán các học sinh của cô được một phen ‘hết hồn’ vì cô giáo ngày thường vốn nghiêm khắc của chúng ta, hôm nay bỗng dịu dàng đến lạ!

Ở phần bình luận, nhiều học trò bày tỏ sự thích thú trước màn hóa trang này của cô giáo. Nhiều cư dân mạng cũng không quên bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm đêm trung thu thời thơ ấu của mình, ước rằng cô giáo của mình cũng ‘lầy’ được như nhân vật chính của bức hình. Tuy nhiên, một vài phụ huynh nghiêm khắc cũng không quên nhắc nhở cô giáo, dù có lầy lội cũng nên giữ phẩm chất và phong cách sư phạm, giữ hình ảnh nhà giáo trong mắt học sinh.

Hiện bức hình đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội và nhận được nhiều lượt tương tác của cộng đồng mạng.
 
 
Theo Thùy Dương/SKCĐ