Cái kết viên mãn sau 3 năm thay đổi diện mạo
Đầu năm 2017, câu chuyện từ cô gái mắt lươn đến hot girl trường Y của Lương Thị Hà (sinh năm 1995, Nghệ An) gây chú ý trên cộng đồng mạng. Hà từng chia sẻ, rơi vào tuyệt vọng khi chứng kiến ngoại hình cản trở tương lai và sự nghiệp của mình.
Hà bị đơn vị tuyển dụng từ chối vì lí do "bác sĩ mà mắt lươn thì không ai dám tin tưởng". Đắng cay hơn nữa, cô gái bị bố người yêu cũ đến tận nhà nói phũ: "Có phải cháu đang bỏ bùa mê cho con bác không? Nếu thật thì hãy dừng lại ngay, buông tha cho nó. Bác nhất quyết không để hai đứa tiếp tục như thế".

Gương mặt kém sắc từng khiến Hà gặp nhiều đau khổ
Không những vậy, một chàng trai từng tán tỉnh cô gái còn thẳng thắn chế giễu: "Em tỉnh lại đi, nhìn lại bản thân mình đi, chẳng có xinh đẹp chi cả, mắt thì mắt lươn, mũi thì tẹt, mặt thì đầy nốt ruồi…".
Liên tục vấp phải những định kiến vì ngoại hình kém sắc, Lương Thị Hà quyết tâm lột xác 180 độ thành cô gái xinh đẹp khiến ai cũng ngỡ ngàng. Cô đã can thiệp chỉnh sửa gương mặt bằng cách cắt mí, nâng mũi, độn cằm, phun mày, tẩy nốt ruồi.
Sự thay đổi đáng kể nhất nằm ở đôi mắt, cô gái không còn "đôi mắt lươn" bị người đời đánh giá. Gương mặt sáng, mắt 2 mí cùng gu thời trang thanh lịch, trẻ trung khiến nhiều người không còn nhận ra Hà ngày nào.

Hà hạnh phúc bên tình yêu mới
Diện mạo thay đổi do dao kéo giúp cuộc sống của cô gái thuận lợi hơn nhiều. Hà tìm được công việc đúng với chuyên ngành Y. Trong những tháng ngày cố gắng thay đổi bản thân, Hà đã gặp bạn trai hiện tại. Đó là một bác sĩ ngoại khoa, cả hai hẹn hò một năm rồi rồi tính chuyện trăm năm. Ngày 31/5 vừa qua, đám cưới nhỏ của hai người đã diễn ra ở quê nhà.
Hà kể: "Anh rất hiền, không hút thuốc, không rượu bia, niềm vui là công việc và quấn quýt bên vợ thôi. Ở bên anh, mình học thêm được cách chăm sóc và yêu lấy bản thân".
Từng tuyệt vọng vì bị kỳ thị ngoại hình
Trên facebook cá nhân, Hà từng đặt tên một album ảnh là "Nhật ký thay đổi diện mạo". Đây là nơi cô gái thường xuyên cập nhật hình ảnh và cảm xúc trong suốt thời gian phẫu thuật thẩm mỹ. Mỗi lần thực hiện thủ thuật và gương mặt biến đổi từng ngày đều được Hà chụp lại, chia sẻ lên mạng xã hội.
Cả ba lần Hà bị người khác làm tổn thương đều xuất phát từ những khuyết điểm trên gương mặt như đôi mắt lươn, mũi tẹt, cằm lẹm, mồm hô và làn da nhiều đồi mồi thiếu sắc.

Quá trình thay đổi diện mạo gương mặt
Câu chuyện của Hà được lan tỏa và nhận được sự đồng cảm của cư dân mạng. Cũng nhờ đó, cô gái Nghệ An được một đơn vị tài trợ phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí. Hà nói, khi đứng trước quyết định phẫu thuật thẩm mỹ cũng có chút lo lắng. Bản thân là một người học y đa khoa, nắm rõ kiến thức về phẫu thuật nên cô nàng không quá lo lắng.
"Ước mơ của mình là trở thành một bác sĩ thẩm mỹ. Chuyện đi làm đẹp mình có kể cho bạn bè trong nhóm biết nhưng tuyệt đối không nói với bố mẹ vì sợ ở nhà sẽ lo lắng nhiều", Hà kể.
Hà bước lên bàn mổ với một ý niệm duy nhất: "Mình sẽ thay đổi cuộc sống này, không để ai chê bai hay nói xấu mình nữa". Hà cùng cô em họ bí mật dắt nhau đi "đập mặt xây lại" mà bố mẹ ở quê chẳng hay biết gì.

Diện mạo thay đổi giúp Hà có cuộc sống tốt đẹp hơn
Trong một tháng, Hà được tư vấn thực hiện lần lượt các thủ thuật như cắt mí, nâng mũi, độn cằm, phun mày, tẩy nốt ruồi. Sau phẫu thuật, gương mặt Hà hoàn thiện đến 95%. Sống mũi cao vút, làn da không còn lấm tấm nám và nốt ruồi cùng phần cằm thon gọn giúp gương mặt cô gái trở nên hài hòa, thanh tú.
Diện mạo mới đem lại cuộc sống mới tươi sáng hơn cho nữ bác sĩ xứ Nghệ. Tuy nhiên nhiều người nói, người yêu hiện tại đến với Hà cũng chỉ vì ngoại hình. Thử hỏi nếu trước kia anh ta quen biết Hà thì có thật lòng bất chấp điểm yếu ngoại hình không?

Lương Thị Hà xinh đẹp rạng ngời trong ngày cưới
Hà nói, bản thân có thể vì áp lực của xã hội mà thay đổi ngoại hình nhưng lại không chấp nhận ai đó đến với mình vì ngoại hình. Cô chỉ nhờ dao kéo để có cuộc sống thuận lợi hơn theo đúng cái "chuẩn" mà xã hội bắt mình phải đáp ứng.
Còn khi yêu, Hà vẫn sẽ không muốn ai nhìn vào gương mặt mình để quyết định tình cảm dành cho cô, bởi điều đẹp nhất mà cô có, lại không nằm ở dung mạo mới kia.
Theo Hà Ly/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu