Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Cô gái gặp lại cha mẹ ruột đúng vào ngày bị mất tích cách đây 18 năm

18 năm sau ngày mất tích, Manman vỡ òa khi tìm thấy cha mẹ. Điều trùng hợp là ngày gặp lại trùng với ngày cô mất tích (30/12/2002).

Theo The Paper đưa tin, Manman – cô con gái mất tích cách đây 18 năm đang hồi hộp chờ sự xuất hiện của cha mẹ ruột sau nhiều năm xa cách tại sở cảnh sát Guiwu (thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc).

Biết được tin sẽ được gặp lại cô con gái yêu quý của mình, cha mẹ Manman đã mang tới đồn cảnh sát những món đồ chơi cô yêu thích ngày nhỏ. Bước qua cánh cửa, cả gia đình ba người ôm lấy nhau và rơi nước mắt.

Cha mẹ ôm Manman trong vòng tay sau 18 năm xa cách

“Chúng tôi đã tìm kiếm con bé suốt 18 năm qua và tin rằng sẽ có ngày tìm thấy nó. Đây chính là con gái của chúng tôi”. Cha mẹ Manman nghẹn ngào nói.

Bi kịch xảy đến gia đình ông Yin vào ngày 30/12/2002 khi cô con gái nhỏ 4 tuổi của họ mất tích. Điều đó làm họ canh cánh trong lòng, không có lúc nào thôi thương nhớ con và ngừng việc tìm kiếm. Đúng vào ngày 30/12 của 18 năm sau, gia đình ông Yin, cha mẹ của Manman bất ngờ nhận được cuộc gọi của cảnh sát báo rằng đã tìm thấy con gái của họ, cô đang sống ở Nam Kinh.

Cách đây vài năm, bố của Manman bắt đầu đăng những video lên các nền tảng mạng xã hội với mong mỏi tìm kiếm được cô con gái nhỏ. Gia đình đã phải chuyển nhà rất nhiều lần, từ Quý Châu, Quảng Châu đến Nam Kinh, Sơn Đông để tìm con. Hễ ai mách ở đâu họ đều lặn lội đến tận nơi để gặp mặt.

Hình ảnh Manman lúc nhỏ

“Tôi luôn tin sẽ có phép màu xảy đến với gia đình. Khi đến Quảng Châu, Chiết Giang àm việc, gia đình tôi đã gửi lại kết quả xét nghiệm AND của mình. Chúng tôi đã đến từng nhà người dân địa phương để cho họ xem ảnh con gái chúng tôi”.

Và điều kỳ diệu đã đến, sau đúng 18 năm mất tích, Manman đã quay trở lại vòng tay yêu thương của cha mẹ ruột. Cuối cùng cô đã biết tên thật của mình là gì, biết được ngày sinh và có được một gia đình đúng nghĩa.

Theo phóng viên Modern Express, vào tháng 10 năm 2020, cảnh sát Guiwu phát hiện ra con gái ông Sun (ở Zhougang) đã 22 tuổi nhưng không có giấy tờ tùy thân và cũng không có tên trong sổ hộ khẩu. Ông Sun nói với cảnh sát mình là cha nuôi của Manman. Cách đây nhiều năm về trước ông cùng một người phụ nữ tên Peng đã nhận cô Manman về làm con nuôi. Hơn 1 năm sau, Peng bỏ đi và Manman bị bỏ lại cho ông Sun nuôi dưỡng.

Manman phụ gia đình làm nông và rời khỏi gia đình ông Sun vào năm 2014 và đến Nam Kinh làm bồi bàn. May mắn cô gặp được ông chủ tốt với một mức lương đủ để sinh sống. Khi đó cô gần như cắt hết liên hệ với gia đình ông Sun. Cô kể có một vài lần cô gọi cho mẹ nuôi để xin nhập hộ khẩu nhưng đều bị từ chối.

“Vì không có hộ khẩu nên tôi không thể học lên cao. Tôi không biết mình đã bao nhiêu tuổi và cũng chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật. Tôi đã chọn ngày sinh khi tôi đăng ký lúc học tiểu học làm ngày sinh nhật của mình”.

Manman kể khi còn bé, cô rất nhút nhát và luôn trốn trong nhà khi có khách tới chơi. Mất tích từ năm 4 tuổi nhưng Manman vẫn nhớ được dáng hình của mẹ ruột: “Tôi nhớ mẹ tôi rất xinh đẹp với mái tóc dài, nhà tôi có cầu thang lên tầng 2”. Trong trí nhớ của mình, Manman nhớ rằng trước khi mất tích cô là cô bé hay cười, thường đòi mẹ mua quà vặt.

Khi gặp lại, cha mẹ Manman đã mang đến cho cô những món đồ chơi cô yêu thích ngày nhỏ

Ngày 5/1, Manman đã chính thức gặp lại cha mẹ ruột của mình sau gần 20 năm xa cách, Manman hy vọng cha mẹ ruột có thể ở lại Nam Kinh thêm vài ngày và khi nào ổn định trở lại cô sẽ cùng cha mẹ về quê thăm gia đình và họ hàng.

Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ sự việc liên quan đến sự mất tích của Manman.