Có một thời gọi là “cảm nắng”...
Nhân vật nữ chính của mối tình đơn phương kéo hơn 1 thập kỷ đó chính là Cẩm Linh. Còn chàng anh bạn lớp bên mà cô thầm thương trộm nhớ là Đức Thanh. Chuyện tình của Linh – Thanh khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ và tin rằng định mệnh trong tình yêu là có thật.
Nói về tình đơn phương của mình, Cẩm Linh kể: “Trước đây, tôi và anh Thanh học cùng trung học tại trường Nguyễn Văn Phú (quận 11, TP Hồ Chí Minh). Tôi học lớp 9/7 còn anh Thanh học lớp 9/6. Ngày nào đến trường và tan trường, tôi cũng gặp anh Thanh ở nhà để xe, nhưng chỉ lướt qua nhau thôi vì chẳng có dịp để nói chuyện hay chào hỏi. Tôi thích anh Thanh từ lần đầu nhìn thấy. Càng chạm mặt nhiều tôi lại càng thích. Nhiều hôm nhìn thấy anh Thanh ở hành lang nhưng không dám bắt chuyện, chỉ dám nhìn từ xa thôi”.
Linh tự cắt ghép ảnh mình và Thanh thành 1 bức ảnh chung
Hồi đó Cẩm Linh còn khá nhút nhát, tự ti về bản thân nên không bao giờ dám thổ lộ tình cảm với anh bạn lớp bên. Mỗi lần lươt qua nhau Cẩm Linh luôn cảm thấy ngại ngùng, xao xuyến. Mà theo như Cẩm Linh diễn tả, tình cảm đó đúng kiểu “nhìn nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời”. Thậm chí ngày đó Linh phải tận dụng từng giây phút giờ giải lao, giờ tan học để có thêm một chút thời gian chạm anh bạn lớp bên. Còn nhớ có đợt trường tổ chức đi dã ngoại ở Bình Dương, biết có Thanh đi nên Cẩm Linh cũng phải đi bằng được. Tiếc là hai người không có kỷ niệm gì chung. Sau buổi dã ngoại, Cẩm Linh về nhà tìm ảnh của 2 đứa rồi cắt ra, ghép thành một bức hình chung. Với Cẩm Linh, đó là bức hình chung đầu tiên của hai đứa.
Đoạn tình đó sớm bị gãy quãng khi Cẩm Linh và Đức Thanh tốt nghiệp trung học. Lên cấp 3, hai người không học cùng nhau nữa nên tình cảm này thành quá khứ thời “gà bông” của Cẩm Linh. Lâu lâu nhớ Thanh, Linh lại lấy ảnh cũ ra ngắm nghía rồi lại cất cẩn thận trong ngăn kéo bàn. Thế nhưng, đoạn tình tình vườn trường khép lại thì sẽ mở ra một đoạn tình mới mãnh liệt, sâu sắc hơn...
Lương duyên trời định
Khi trưởng thành, cả Cẩm Linh và Đức Thanh có mục đích sống, lý tưởng sống khác nhau song tình cảm của Linh dành cho Thanh vẫn không hề thay đổi. Hàng ngày, Linh vẫn nuôi dưỡng “tình đơn phương” đó bằng cách mở ra cất vào ngắm nghía mãi “bức ảnh chung” duy nhất của hai người. Nhưng quả đúng là trời không phụ lòng người có công, ai ngờ được mẹ Cẩm Linh và mẹ Đức Thanh lại quen biết nhau. Biết hai con sàn tuổi nhau, hai bà mẹ cố ý se duyên cho bằng được.
Cẩm Linh kể: “Sau 6 năm (từ ngày tốt nghiệp cấp 2), tôi và Đức Thanh không gặp nhau nữa thì bỗng có cơ hội chạm mặt khi mẹ đi mua đồ và gặp một người bạn cũ. Hai người ngồi nói chuyện rồi phát hiện ra có con bằng tuổi. Họ sắp xếp cho chúng tôi một buổi xem mắt ngay sau đó. Bản thân tôi chẳng kỳ vọng gì nhiều vào cuộc gặp mặt này, bởi với tôi Đức Thanh là một là duy nhất. Nhưng ai ngờ đâu, chàng trai mà mẹ dẫn đi xem mắt chính là “bạch mã hoàng tử” mà tôi thầm thương trộm nhớ bao năm”.
Theo Cẩm Linh, đây là quả đúng là định mệnh. Chính Linh cũng không ngờ được mình có cơ hội gặp lại người con trai đó. Cách đây 6 năm, Cẩm Linh đã bỏ qua cơ hội thổ lộ lòng mình sau đó, chính Thanh lại mở lời nói rằng, trước đây cũng từng thích Linh nhưng do còn trẻ con nên không nghĩ gì sâu xa.

Kể từ khi yêu nhau, Linh và Thanh thường xuyên đi du lịch để “hâm nóng” tình cảm
“Cả hai bên gia đình đều bất ngờ và không ai nghĩ rằng trước đây tôi và anh Thanh cùng học chung trường. Họ cũng vui khi chúng tôi chia sẻ điều này. Sau 2 tháng tìm hiểu, tôi quyết định nhận lời yêu anh Thanh. Kể từ ngày đó, chúng tôi dành nhiều thời gian cho nhau, thường xuyên đưa nhau đi du lịch. Càng yêu anh Thanh, tôi càng cảm nhận được anh là người sống rất tình cảm, thích quan tâm người khác. Anh ấy lúc nào cũng suy nghĩ cho mọi người. Anh chưa bao giờ ghen tuông vô cớ mà rất tôn trọng vợ. Chắc là vì thế mà từ lúc yêu đến lúc cưới, cả hai chưa có trận cãi vã hay xích mích nào. Nếu có thì chủ yếu do tôi tự hiểu lầm rồi tự buồn một mình thôi”.
Tình yêu này luôn được hai người giữ lửa kể cả sau khi kết hôn. Bằng chứng là cứ mỗi dịp sinh nhật Cẩm Linh cả hai lại “xách ba lô” lên và đi đến những nơi yêu thích như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc... Gần đây nhất, cặp vợ chồng trẻ “hâm nóng” tình yêu bằng kỳ nghỉ dưỡng vô cùng ý nghĩa tại Thái Lan. Trong mỗi dịp đặc biệt của 2 vợ chồng, Đức Thanh thường tự tay chuẩn bị mọi thứ từ trang trí nhà cửa cho đến nấu nướng... Tuy không phải tuýp người lãng mạn nhưng Đức Thanh luôn cố gắng làm những điều tốt đẹp nhất dành cho vợ.
Được biết, vào đúng ngày Cá tháng tư vừa rồi, Cẩm Linh và Đức Thanh đã về chung một nhà sau 5 năm bên nhau. Cô vợ trẻ luôn cảm thấy may mắn hạnh phúc vì có người chồng tâm lý, bố mẹ chồng yêu thương, thấu hiểu. Sau khi lấy nhau, gia đình hai bên thường xuyên gặp mặt, ăn uống. Bố mẹ Cẩm Linh cũng thương Đức Thanh giống như tình cảm mà bố mẹ chồng dành cho Linh.
Đây quả đúng là đoạn kết đẹp dành cho mối tình đơn phương của Cẩm Linh. Cuộc đời đã se duyên cho Linh và Thanh nên nghĩa vợ chồng. 15 năm thầm thương, 11 năm “sa” vào lưới tình của anh bạn lớp bên thì cả hai đã chính thức về chung một nhà. Câu chuyện của Linh và Thanh đã minh chứng cho câu nói “có duyên sắt có phận”.
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu