Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Có bầu 5 tháng với người tình, chồng chấp nhận tha thứ nhưng phải… bỏ em bé

"Tôi vô tình ngã vào lòng người tình và có bầu, chồng tôi hứa sẽ tha thứ nhưng bắt tôi phải bỏ em bé trong bụng..."

Xin chào chương trình, em và chồng lấy nhau được gần 7 năm, đã có 2 con là bé trai 6 tuổi và 3 tuổi. Trong cuộc sống hôn nhân, vợ chồng em có nhiều quan điểm trái ngược nhau. Em ở nhà chăm con còn anh ấy đi làm kiếm tiền, mỗi tháng đưa cho 3 mẹ con 3 triệu để trang trải cuộc sống. Thẻ lương của anh ấy em không được giữ, anh ấy cũng không bao giờ đưa tiền cho em cầm. Anh ấy không muốn em đi làm để có thêm thu nhập nhưng lúc nào cũng ca thán, anh đi làm lương không để ra được đồng nào.
 
Trước tình cảnh đó, em quyết định đi là công ty cùng với chị dâu. Từ đấy, những bất đồng quan điểm của vợ chồng em lại càng nhiều hơn. Em cảm thấy chồng không tin tưởng mình nên trong lúc không kiểm soát được hành động của bản thân em đã quen 1 anh ở cùng chỗ làm. Ban đầu chỉ là bạn nhưng dần dần tình cảm vượt qua kiểm soát của bọn em. Và chuyện không hay đã ra, em lỡ có bầu với anh ất. Người đấy nói có trách nhiệm với hai mẹ con nhưng lại hay đánh đập em. Cuối cùng em quyết định chấm dứt với người này.
 
Cùng thời điểm, chồng em bảo sẽ cho cơ hội quay lại bên gia đình. Thế nhưng, anh ấy yêu cầu em phải phá thai. Em ý thức được việc làm của mình là sai nhưng anh ấy vẫn tha thứ cho em thì em hiểu anh ấy là người như thế nào. Nhưng em đã có thai 5 tháng, giờ phá sẽ rất hại cho em bé nhưng nếu giữ lại thì em phải đánh đổi hạnh phúc gia đình, xa con cái. Lựa chọn nào cũng rất khó. Em xin chương trình tư vấn. Đỗ Bích Ngọc (Hải Dương)
 
Có bầu 5 tháng với người tình, chồng chấp nhận tha thứ nhưng phải… bỏ em bé
Giữa gia đình và bào thai, nên chọn bên nào?
 
Lắng nghe chia sẻ của em chúng tôi hiểu em đang rất dằn vặt bản thân, rất khó xử. Cho đến thời điểm này, nếu hai vợ chồng quay về với nhau thì liệu có điều gì thay đổi trong cuộc sống vợ chồng không? Liệu cuộc sống có hạnh phúc và hai vợ chồng có hòa hợp với nhau không? Bởi như em nói, nguyên nhân khiến em tìm người khác là vì chồng không tin tưởng và những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Thế nhưng, khi quay lại mà không có điều gì thay đổi, có nghĩa là nguyên nhân vẫn nằm ở đó, có khi nào tình huống tương tự sẽ xảy ra? 
 
Hơn nữa, khi biết em có thai với người khác nhưng người đó không hề có trách nhiệm với hai mẹ con, chồng em cho em cơ hội quay lại với gia đình. Nhưng trong thư em không chia sẻ về thái độ của chồng em khi nói tha thứ và chúng tôi cũng chưa rõ về tính cách của chồng nên rất khó để đưa ra nhận em nên hay không nên quay lại với chồng? Cái tôi và lòng tự trọng của người đàn ông rất cao, có những người có thể bỏ qua được khi vợ có người khác nhưng có những người không làm được điều đó. Vậy nên em cần cân nhắc kỹ. Và khi hai vợ chồng về ở với nhau có thể yêu thương và tiếp tục chung sống hạnh phúc với nhau?
 
Với cái thai 5 tháng tuổi thì quy định của pháp luật là cấm phá thai. Chưa kể với một người mẹ khi thai đã lớn như vậy mà phải bỏ cũng khiến cho nhiều người cảm thấy day dứt, dằn vặt. Chồng em đề nghị bỏ thai, anh ấy có biết những nguy hiểm cho sức khỏe của em không? Anh ấy đã suy nghĩ như thế nào?
 
Cuộc sống không có gì hoàn hảo, vậy nên em cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Nếu về với chồng liệu chồng có tha thứ cho em thật sự, cuộc sống đó liệu có hạnh phúc? Nếu em giữ lại đứa con thì em sẽ được gì và sẽ phải đối mặt với những khó khăn nào? Chỉ có em mới biết được điều gì là tốt nhất đối với em lúc này. Cuộc sống trong tầm tay em, hy vọng em sẽ đưa ra được quyết định sáng suốt nhất.

Chuyên gia tâm lý VI AN

Xem thêm: CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo và sứ mệnh hiện thực hóa những giấc mơ bay