NSND Trần Hạnh nổi tiếng là nghệ sĩ chuyên trị vai đau khổ, thiện lương của màn ảnh Việt. Theo chị Hồng - con dâu trưởng của cố nghệ sĩ tiết lộ, ông ra đi mãi mãi vào hồi 2h50 sáng ngày 04/03. Đời ông cũng giống như từng bộ phim mà ông tham gia, yêu vợ, thương con, yêu nghề hơn cả.
Ông có bảy người con nhưng ba người đã qua đời. Cuộc đời của cố nghệ sĩ cũng vô cùng vất vả, chưa từng sung sướng về mặt vật chất nhưng với bản tính hiền lành, ông nhận được nhiều sự yêu mến từ xóm giềng, bạn bè, người hâm mộ.

NSND Trần Hạnh nổi tiếng là nghệ sĩ chuyên trị vai khắc khổ, nghèo túng, điều này dường như cũng vận vào cuộc đời ông
Xem những vai diễn của ông trên truyền hình, chẳng ai nghĩ đời của ông cũng không khác những vai diễn bất hạnh của mình. Nhiều năm chăm vợ ốm liệt giường cho đến khi bà mất, lại tất tả chạy đi chạy lại chăm người con trai 40 tuổi bị tai nạn chấn thương sọ não. Sức khỏe của con trai mới khá lên được không lâu thì cha lại đổ bệnh nặng và qua đời.
Trải lòng về cuộc đời, cố diễn viên không nhận là người bất hạnh bởi với ông, cuộc sống của mình vô cùng đủ đầy, có vợ, có con, được sống với đam mê nên không mong muốn gì hơn. Từng được hỏi, cái tên Trần Hạnh là hạnh phúc hay bất hạnh, cố nghệ sĩ cười và khẳng định: "Hạnh phúc. Tôi được như ngày hôm nay là mừng lắm rồi".
Trước khi đổ bệnh nặng, ông thường xuyên ra cửa hàng bán quần áo của con dâu ở ga Hà Nội phụ giúp nhưng khi có người nhận ra, nam nghệ sĩ đều phủ nhận. Với ông, điều hạnh phúc lớn nhất là được diễn xuất. “Có cho vàng cũng không thích bằng vai diễn”, Trần Hạnh từng khẳng định.

NSND Trần Hạnh trong phim "Cha cõng con".
Ông yêu nghề đến mức không bao giờ quan tâm đến thù lao, miễn là được hóa thân vào các nhân vật. "Ai mời tôi đi làm mà hỏi chuyện thù lao đầu tiên, tôi sẽ thẳng thừng từ chối. Tôi chỉ sợ mình làm không tốt chứ không sợ cát xê thấp. Sau khi tôi làm xong rồi, ai muốn đưa tôi bao nhiêu thì đưa. Tôi không mặc cả", cố diễn viên tiết lộ.
Thật vậy, dù hơn 90 tuổi, sức khỏe suy yếu nhưng trước Tết, nhiều đạo diễn mời ông đi đóng phim hài, Trần Hạnh đều hào hứng, muốn tham gia. Tuy nhiên, điều kiện sức khỏe không cho phép, ông đành ngậm ngùi từ chối. Được biết, từ khi nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào 2019, ông chỉ đóng thêm được vài quảng cáo, bởi mắt bị hỏng một bên, mắc bệnh tim mạch và một số bệnh tuổi già.

Sau 3 lần trượt danh hiệu NSND, năm 2019, ở tuổi 90, Trần Hạnh được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng giấy chứng nhận
Trần Hạnh sinh năm 1929, nổi tiếng với các vai diễn người nông dân chất phác như Làng Nổi, Tướng Về Hưu, Người Cầu May,... Những năm cuối đời, ông càng được khán giả yêu mến, ưu ái gọi bằng danh xưng “ông nội quốc dân”.
Trong chặng đường sự nghiệp nghệ thuật, ông gặt hái nhiều thành tựu đáng nể như năm 1994, được phong danh hiệu NSƯT. Năm 1996, giật giải Nam diễn viên xuất sắc trong bộ phim Nước Mắt Đàn Bà tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 11. Năm 2010, nhận giải Cống hiến cho vai ông Thống trong phim Ngõ lỗ thủng. Cuối cùng, được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 1994, NSND năm 2019.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu