Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Cựu hoa khôi Nga cầm dao đâm liên tiếp vào nhân viên siêu thị kèm theo câu nói \'lạnh gáy\'

Vừa cầm dao đâm liên tiếp vào phía sau nhân viên siêu thị, vị cựu hoa khôi này vừa hét lớn "Tôi ghét phụ nữ" khiến những người xung quanh sợ hãi.

Truyền thông nước Nga đưa tin, mới đây một vụ tấn công đáng sợ đã xảy ra tại một quầy bán rau củ quả tại siêu thị Gulliver, Ulyanovsk (Nga). Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát trogn siêu thị ghi lại.

Từ đoạn video có thể thấy, tại quầy rau củ quả, một người phụ nữ đeo khẩu trang bất ngờ tấn công nữ nhân viên bán hàng gần đó. Chưa dừng lại, người phụ nữ này còn ghì đầu nạn nhân xuống, cầm dao đâm liên tiếp vào phía sau.
 
Clip cựu hoa khôi Nga cầm dao tấn công nhân viên siêu thị
Ảnh cắt từ clip. 

Vừa tấn công, người phụ nữ này vừa hét 'Tôi ghét phụ nữ' khiến nhiều người xung quanh sợ hãi. Chỉ đến khi 1 khách hàng gần đó cùng các nhân viên khác chạy lại không chế, kẻ tấn công điên cuồng mới chịu dừng lại. Một nhân viên đã lao vào giật con dao của người phụ nữ, những người còn lại giúp nạn nhân cầm máu trong khi đợi xe cấp cứu.
 
Clip cựu hoa khôi Nga cầm dao tấn công nhân viên siêu thị

May mắn thay, tính mạng của nữ nhân viên không bị nguy hiểm nhưng cô vẫn phải chăm sóc đặc biệt với 7 vết thương nghiêm trọng ở cổ, mặt, đầu, bàn tay và cột sống. Theo những người có mặt, kẻ tấn công bỗng nhiên nổi khùng lên rồi tấn công nữ nhân viên. Sau khi gây án cô ta đã tìm cách bỏ trốn nhưng bị cảnh sát bắt lại.

Điều đáng nói, kẻ tấn công chính là cựu hoa khôi nổi tiếng xinh đẹp Natalya Dolganovskaya, 32 tuổi, từng đăng quang vào năm 2005 ở tuổi 18 và là người mẫu có tiếng tăm ở địa phương.
 
Clip cựu hoa khôi Nga cầm dao tấn công nhân viên siêu thị
Natalya Dolganovskaya từng đăng quang hoa khôi vào năm 2005. 
 
Clip cựu hoa khôi Nga cầm dao tấn công nhân viên siêu thị
Cô từng là người mẫu có tiếng tăm ở địa phương.

Sau khi đăng quang, Dolganovskaya kết hôn với một nhà tài phiệt, đồng thời là chính trị gia địa phương tên Vadim Dolganovsky nhưng đã 'đường ai nấy đi' sau 6 năm chung sống vì không có con. Cú sốc này khiến Dolganovskaya khó cân bằng lại cuộc sống của mình.

Trong khi đó, sau khi xảy ra vụ tấn công bà Elena Pimenova - mẹ của cựu hoa khôi lại cho biết: "Con bé nói với tôi rằng có cảm giác như bị quỷ ám".
 

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ