Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

CLB Huế tắc trách, người hùng đưa U20 Việt Nam dự World Cup mỏi mòn chờ bảo hiểm

Dù đã phẫu thuật chấn thương hơn 1 năm nay, nhưng tiền đạo Trần Thành vẫn chưa nhận được tiền bảo hiểm vì sự tắc trách đến từ BLĐ CLB Huế.

Ở trận đấu giữa CLB Huế và Viettel tại vòng 2 vòng loại Cúp quốc gia vào năm 2017, tiền đạo Trần Thành đã gặp phải chấn thương. Dù được chẩn đoán không nặng, nhưng do điều kiện y tế của CLB Huế và với tâm lý chủ quan đã khiến tình trạng chấn thương của anh trở nên nặng hơn.

Trần Thành phẫu thuật hơn 1 năm nay nhưng vẫn chưa nhận được tiền bảo hiểm.

Trần Thành chia sẻ: “Khi nghĩ đến chấn thương tôi cũng buồn vì bác sĩ ở đội Huế không phải chuyên sâu, tôi không được điều trị dứt điểm. Tôi phải tự lên mạng tìm cách giảm đau, các phương pháp tự chữa trị bởi muốn đi chữa trị thì số tiền lớn quá, tôi cũng sợ. Tôi cứ nghĩ trong đầu những thứ này đơn giản nên tự chườm đá, làm các bài thuốc đơn giản, đi mằng,… Tôi thử rất nhiều phương pháp. Hơn nữa, tôi cũng cố ra sân để tập luyện.

Tới tháng 7/2017, Trần Thành phải thực hiện phẫu thuật tại bệnh viện Việt Đức và trong khi chờ CLB làm hồ sơ để gửi sang công ty bảo hiểm PTI (đơn vị tài trợ bảo hiểm cho các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia), Trần Thành phải tự bỏ tiền túi. Số tiền khoảng 60 triệu đồng, con số khá lớn với một cầu thủ đang chơi bóng ở giải hạng Nhất để chi trả.

Dù thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng hiện Trần Thành vẫn chưa được chi trả bảo hiểm vì thủ tục do CLB Huế gửi lên VPF bị chậm trễ. “Tới khi đó tôi được thông báo hồ sơ thất lạc, VPF đã yêu cầu CLB làm lại. Tuy nhiên mới đây tôi được biết hồ sơ của mình không được giải quyết vì đã quá thời gian.

Còn ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT VPF cho biết  bên cạnh thủ tục chậm, hồ sơ của Trần Thanh lại không cung cấp được hoá đơn đỏ nên việc giải quyết thủ tục bảo hiểm cho anh gặp khó khăn.

CLB Huế gửi hồ sơ của Trần Thành lên VPF bị chậm trễ nên thủ tục còn nhiều vướng mắc.

Trần Thành là cầu thủ ghi bàn duy nhất vào lưới U19 Bahrain tại Tứ kết giải U19 châu Á 2016, góp công đưa U19 Việt Nam tới FIFA U20 World Cup, tổ chức tại Hàn Quốc hồi tháng 5/2017. Tuy nhiên, con đường bóng đá của tiền đạo người Huế lại tỏ ra chông gai hơn so với Tiến Linh hay Hà Đức Chinh.

>> Xem thêm: Áo đấu của Văn Toàn trị giá 300 triệu đồng, ủng hộ toàn bộ cho Hải Dương chống dịch

Viết Định